Khi Matthew Gough, 25 tuổi, nằm bẹp dưới chân vách đá gần hồ Gardo ở Italy, anh không thể tin rằng mình vẫn còn sống. "Tôi thấy cực kỳ may mắn khi vẫn còn sống sót. Tôi đã nghe về điều này xảy ra trước đây và đặc biệt, không có ai thoát chết", South West News Service dẫn lời Gough nói.
Chàng trai mạo hiểm bắt đầu chơi nhảy dù từ vách núi cách đây ba năm sau khi hoàn thành 700 cú nhảy dù thông thường. Anh đã thực hiện 180 lần nhảy dù từ vách đá mà không gặp bất cứ vấn đề nào cho đến cuộc chạm trán với thần chết.
Mọi thứ đều diễn ra ổn thỏa cho đến khi anh kéo dù, nhảy với vận tốc 64 km/h. Dù bị mở ngược và xoắn lại. Anh không thể kiểm soát việc xuống dốc và va vào vách đá vài lần. "Lần đầu va chạm, tôi bắt đầu lăn, khiến tình hình trở nên tệ hơn, chiếc dù bị xoắn thêm trước khi lao xuống", anh nói.
"Tôi biết lần va chạm cuối cùng sẽ sớm xảy ra", anh nói và cho biết nếu anh rơi xuống đất với tốc độ này, anh lo sẽ gặp vấn đề lớn. Nhưng khi rơi xuống, anh bị sốc khi thấy mình vẫn còn sống dù cơn đau bắt đầu ập đến.
Gough được đưa tới bệnh viện và được xuất viện vài giờ sau đó. Anh chỉ bị thương nhẹ ở đầu gối và mắt cá chân. Vụ tai nạn được quay lại từ camera đặt trên mũ bảo hiểm của Gough.
Bất chấp vụ việc này, Gough không có kế hoạch từ bỏ môn thể thao mạo hiểm. "Tôi vẫn sẽ nhảy dù từ vách núi nhưng nó đã giúp tôi có ý thức hơn về những rủi ro", anh nói.
Trọng Giáp (Video: Telegraph)