Tác phẩm nghệ thuật của McCarthy khiến người qua đường không mấy hài lòng. Ảnh: Mirror. |
Tác phẩm cao 24 m có mặt hôm 16/10 ở quảng trường Vendome, nơi có những khách sạn và cửa hàng trang sức sang trọng, trong một hội chợ nghệ thuật đương đại, tạo nên một "cơn bão" dư luận trên mạng xã hội Pháp, theo NY Daily News.
"Này Paris. Cây thông Noel của bạn là một... tí hon", một người dùng Twitter bình luận về tác phẩm có hình dáng giống một dụng cụ thủ dâm dành cho nam.
Không ít ý kiến mỉa mai "Cây": "Tôi ngưỡng mộ cây thông Noel có hình chiếc thụt khổng lồ của Paris".
McCarthy tỏ ra ngạc nhiên trước sự đón tiếp ông nhận được ở Paris. Chiều 16/10, một người qua đường đã tát vào mặt nghệ sĩ ba phát rồi hét lên rằng McCarthy không phải là người Pháp và tác phẩm của ông chẳng có nghĩa lý gì ở quảng trường đó cả, trước khi chạy đi, tờ nhật báo Le Monde cho hay.
"Điều như vậy thường xảy ra ở Pháp sao?", McCarthy bối rối tự hỏi.
McCarthy thừa nhận rằng sự gây hiểu nhầm trong tác phẩm trên của ông hoàn toàn là tình cờ.
"Mới đầu, tôi nhận thấy nó có hình dạng giống với những tác phẩm điêu khắc của Brancusi", Le Monde dẫn lời McCarthy nói khi ông nhắc tới Constantin Brancusi, nghệ sĩ người Romania được xem là tiên phong của điêu khắc hiện đại. "Nhưng sau đó tôi nhận ra nó giống với cây thông Noel nhưng cuối cùng nó lại trở thành một tác phẩm trừu tượng".
Nghệ sĩ đương đại Paul McCarthy, 69 tuổi, nổi tiếng với những tác phẩm gây tranh cãi và tối nghĩa. Theo Independent, nghệ sĩ trên từng trưng bày tác phẩm đống phân khổng lồ ở Hong Kong vào năm ngoái. Năm 2011, một cuộc triển lãm những công trình nghệ thuật của ông tổ chức tại London còn có cả hình cựu Tổng thống George W Bush đang gần gũi với những chú lợn.
Bình Minh