'Người nhện' giải cứu bé trai trên ban công
Mamoudou Gassama trở nên nổi tiếng và được ca ngợi là "người nhện" sau khi tay không trèo qua 4 tầng của một chung cư tại Paris để cứu bé trai lơ lửng trên ban công.
Theo BBC, Tổng thống Emmanuel Macron hôm qua đã mời Gassama đến Điện Elysee gặp mặt và cho biết chàng trai gốc Phi sẽ trở thành một công dân Pháp. Ông Macron cảm ơn Gassama, trao cho anh huy chương ghi nhận lòng dũng cảm và bố trí anh làm việc trong lực lượng cứu hỏa.
Gassama, 22 tuổi, từ Mali đến Pháp năm ngoái sau một hành trình dài và nguy hiểm vượt qua Địa Trung Hải bằng thuyền. Chàng thanh niên mơ ước xây dựng một cuộc sống mới ở Paris.
Tổng thống Emmanuel Macron gặp mặt Gassama tại Điện Elysee hôm qua. Ảnh: Reuters |
Hôm 26/5, anh đang đi bộ qua chung cư ở quận 18, phía bắc thành phố, thì thấy mọi người đang tụ tập trước tòa nhà và một cậu bé 4 tuổi kêu cứu ở trên tầng 4.
"Tôi không có thời gian để suy nghĩ, tôi chạy băng qua đường để đến cứu cậu bé", Gassama kể với ông Macron. "Tôi chỉ biết trèo lên và tạ ơn Chúa, Chúa đã giúp tôi. Càng trèo lên tôi càng có can đảm để trèo cao hơn".
Khi anh đưa bé trai vào nơi an toàn, cậu bé khóc và bị thương ở chân. Khi lính cứu hỏa có mặt, cuộc giải cứu đã hoàn thành.
Thị trưởng Paris Anne Hidalgo cũng đã gọi điện cho Gassama để cảm ơn hành động gan dạ của anh.
Giấy chứng nhận hành động dũng cảm mà Gassama được trao trong cuộc gặp tổng thống Pháp. Ảnh: AFP |
Giới chức địa phương cho biết bé trai chỉ có một mình ở nhà vào thời điểm trên. Mẹ của cậu bé đang đi du lịch đảo Réunion ở Ấn Độ Dương cùng người thân.
Trong khi đó, người bố đi mua đồ ở tiệm tạp hóa và do mải chơi Pokémon Go nên về nhà muộn. Ông đã được thả sau khi thẩm vấn, dự kiến ra tòa vào tháng 9 tới với cáo buộc "không thực hiện nghĩa vụ của cha mẹ" và đối mặt với 2 năm tù.