Những lời than phiền ồ ạt đổ về hội đồng thành phố Nicosia về bức ảnh quảng cáo của một nhóm các cửa hàng quần áo, trong đó, trung tâm là "bàn tọa" của một cô người mẫu - chỉ mặc độc chiếc quần lót rất nhỏ. Maria Kyriakou - nghị sĩ đảng đối lập ở đảo Síp - cho rằng tấm hình quảng cáo có thể khiến lái xe bị phân tâm. Tuy nhiên, chính quyền thành phố cho biết họ không có ý kiến gì về bức hình đó, còn cảnh sát Nicosia nói họ còn thấy nhiều thứ khiêu khích hơn. "Tất nhiên, chúng tôi sẽ phải xem xét lại tấm hình quảng cáo bởi người dân đã than phiền. Nếu nó thực sự là một bức ảnh khiêu dâm, chúng tôi sẽ can thiệp. Song, phải thừa nhận rằng, chúng ta có thể nhìn thấy nhiều thứ khiêu khích hơn trong các tạp chí gia đình", một thành viên hội đồng thành phố cho biết. Quan điểm trên cũng giống với ý kiến của một phát ngôn viên của cảnh sát thành phố. "Quảng cáo đó không thể bị coi là khiêu dâm. Trên tạp chí, nhiều thứ còn kinh khủng hơn nhiều", ông nói. Có một điều quan trọng là, tấm biển quảng cáo khiêu khích trên được đặt giữa bạt ngàn các tấm poster cổ động cho các ứng viên trong cuộc bầu cử quốc hội vào 21/5 tới. H.N. (theo Reuters)
|