Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hôm 18/9 lần đầu đến Bình Nhưỡng để tổ chức hội nghị thượng đỉnh với lãnh đạo Kim Jong-un. Ngoài việc thúc đẩy cam kết phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, ông Moon trao đổi về các vấn đề nhạy cảm trong quan hệ liên Triều, hướng tới mục tiêu chung sống hòa bình và thậm chí thống nhất hai quốc gia vốn chia cắt từ năm 1945.
Điều này đã tạo ra những hình ảnh đáng nhớ ở Bình Nhưỡng hôm qua.
Kim Jong-un ôm Moon Jae-in ở sân bay
Đây là lần thứ ba lãnh đạo hai nước gặp nhau nhưng là lần đầu tổng thống Hàn Quốc đến Bình Nhưỡng nên ông Kim muốn thể hiện sự tiếp đón nồng nhiệt và trang trọng nhất dành cho ông Moon.
Ngay sau khi ông Moon bước xuống sân bay Bình Nhưỡng, ông Kim đã đích thân tới chuyên cơ bắt tay, tươi cười và ôm tổng thống láng giềng, trong khi đệ nhất phu nhân Ri Sol-ju chào đón người đồng cấp Kim Jung-sook.
Lãnh đạo hai miền sau đó duyệt đội danh dự.
Hai lãnh đạo diễu qua đường phố Bình Nhưỡng
Ông Moon và ông Kim đi chung xe mui trần diễu qua các con phố của Bình Nhưỡng trong tiếng reo hò của hàng nghìn người "Tổ quốc! Thống nhất!". Có lúc, hai lãnh đạo cùng xuống xe vẫy chào mọi người và nhận hoa.
Ông Moon có bố mẹ là người Triều Tiên đào tẩu sang Hàn Quốc trong cuộc chiến tranh 1950 - 1953. Việc ông đến Bình Nhưỡng và nhận được sự chào mừng nồng nhiệt gây xúc động và là một tín hiệu tích cực cho quan hệ hai nước.
Moon và Kim được tán dương tại nhà hát
Tổng thống Hàn Quốc và lãnh đạo Triều Tiên tối qua cùng thưởng thức buổi trình diễn nghệ thuật của nghệ sĩ hai nước tại Nhà hát lớn Bình Nhưỡng. Họ xuất hiện trên khán đài cùng nhau trong những tiếng reo hò, vỗ tay không ngớt của đám đông bên dưới.
Lãnh đạo liên Triều nâng ly
Ông Moon và ông Kim cùng nâng ly tại bữa tiệc tối được tổ chức ở hội trường Mokrankwan, cam kết tiếp tục cùng nỗ lực vì hòa bình và thịnh vượng chung, bất chấp những thách thức và khó khăn trên tiến trình này.
Tổng thống Hàn Quốc viết lời nhắn vào sổ lưu niệm
Ông Moon đã để lại một thông điệp vào cuốn sổ lưu niệm dành cho quan khách tại trụ sở Ủy ban Trung ương đảng Lao động Triều Tiên, khi phiên họp đầu tiên giữa hai lãnh đạo diễn ra.
"Hòa bình và thịnh vượng, trái tim của đất nước là một!", ông viết.