Người mẫu trình diễn trong Tuần lễ thời trang Lakme ở Mumbai, Ấn Độ. Ảnh: AP. |
Cảnh sát mặc thường phục hòa vào đám đông những quý ông hút xì gà và các quý bà đeo đầy trang sức lấp lánh tại Tuần lễ thời trang Lakme. Nhiệm vụ mới này được thi hành sau khi những vụ tuột áo và xoạc khóa khéo trong show diễn thời trang lần trước làm dấy lên cuộc tranh luận về đạo đức tại quốc gia này.
"Chúng tôi theo dõi sát mỗi buổi biểu diễn và không muốn có bất kỳ hình ảnh xấu nào", Sanjay Mohite, phó giám đốc cảnh sát Mumbai, thủ đô tài chính và giải trí của Ấn Độ, cho hay.
Hồi tháng ba, hàng loạt sự cố trang phục tại lễ hội thời trang đã xảy ra, trong đó có trường hợp người mẫu để lộ mông và ngực khiến báo chí và truyền hình được phen phát cuồng.
Cảnh sát đã điều tra các vụ khoe thân thể và cuối cùng kết luận rằng đó chỉ là tai nạn nghề nghiệp của các cô người mẫu.
Lần này, cảnh sát địa phương ra văn bản hướng dẫn gồm 28 điều khoản cho các nhà tổ chức và thiết kế, trong đó chỉ rõ người mẫu phải dùng băng dính che nhũ hoa phòng trường hợp vải quá mỏng và người phụ trách ánh sáng buộc phải tắt điện nếu chẳng may cô nào bị tụt áo.
Giới chức địa phương cho biết họ có quyền hủy buổi diễn quy định này bị vi phạm.
Tại Ấn Độ, nói chuyện về sex ở nơi công cộng bị cho là thô lỗ, thậm chí chuyện hôn hoặc nắm tay cũng bị nhíu mày hoặc chế giễu.
Năm ngoái, hàng loạt các hộp đêm và sàn nhảy ở Mumbai bị đóng cửa vì giới chức thành phố này cho rằng đó là ổ tội phạm và mại dâm.
Ngọc Sơn (theo Reuters)