Ảnh chỉ mang tính minh họa: Corbis. |
Anh chàng Nin Nan, đến từ Thượng Hải, cho biết anh nảy ra ý định bán muỗi nhằm thu hút khách đến xem cửa hàng trang sức trên mạng của anh.
"Tôi tự giam mình trong phòng, nghĩ về một chiến lược quảng bá hiệu quả và rồi một con muỗi chết và tôi nghĩ đến ý tưởng này", anh trả lời giới truyền thông.
Đoạn quảng cáo về món hàng muỗi chết của Nin nói rằng chúng bị bàn tay con người tiêu diệt và "có thể sử dụng cho mục đích nghiên cứu khoa học, trang trí và sưu tập".
Anh cho biết đã có hàng trăm nghìn người ghé thăm gian hàng trên mạng và nhận nhiều đơn đặt hàng chỉ hai ngày sau khi đăng quảng cáo. Nin còn được mời làm việc với một công ty rượu của Australia và một công ty truyền thông ở Thượng Hải, tuy nhiên anh từ chối vì muốn gây dựng sự nghiệp riêng.
Ngọc Quỳnh (theo Ananova)