Tôi 26 tuổi, công việc ổn định, ngoại hình ưa nhìn. Tôi quen và yêu một người hơn mình 8 tuổi. Anh ly dị vợ và có con 5 tuổi. Lúc đầu khi quen nhau tôi không nghĩ nhiều nhưng dạo gần đây lại suy nghĩ rất nhiều và cảm thấy bế tắc thật sự. Anh làm freelance về mảng du lịch nên thu nhập bấp bênh, mỗi tháng lại nuôi mẹ già và đứa con nên không dư dả gì. Chúng tôi định cưới nhưng tôi lại nghĩ về tương lai, khi mà có con và nhiều vấn đề tiền nong khác, vả lại anh cũng không đủ tiền cưới.
Mỗi lần tôi nói phải cố gắng kiếm tiền, anh có vẻ lại tự ái, nói tôi chê anh nghèo, chê tôi ham tiền. Ai mà không ham tiền, ai không muốn có cuộc sống tự do, không phải lo cơm áo gạo tiền? Tôi chỉ muốn chúng tôi cùng cố gắng, nhưng mỗi lần như vậy anh lại khiến tôi thấy thất vọng. Mặc dù anh rất cố gắng, chăm chỉ, nhưng số tiền kiếm ra chẳng bõ với những thứ anh phải lo. Chúng tôi hay cãi nhau về vấn đề này. Mặc dù yêu anh là thật nhưng tôi thấy cuộc sống nếu cưới nhau về thật ảm đạm. Gia đình tôi vẫn chưa biết quá khứ của anh, tôi cũng chưa dám nói vấn đề này. Thật sự lúc này cảm thấy rất bế tắc. Xin cho tôi lời khuyên.
Hồng