From: Tạ Huy Tam
Sent: Friday, December 17, 2010 10:10 AM
Gửi chị Hải Yến!
Tôi là một người trẻ tuổi nên tôi có một suy nghĩ rất đơn giản thế này: Người chiến thắng không phải là người giỏi nhất, cũng không phải là người thông minh nhất mà là người hiểu luật chơi. Người phụ nữ kia bất chấp mọi thủ đoạn để chia rẽ và phá vỡ hạnh phục gia đình nhà chị đủ cho thấy chị ta rất quyết tâm thực hiện ý đồ xấu xa. Còn bản thân chị thì lại quá hiền lành và chồng chị bây giờ đang chán nản và có suy nghĩ tiêu cực.
Vì vậy chị phải là người đứng ra gỡ mớ bòng bong này, lấy lại hạnh phúc của chị. Như đã nói ở trên người chiến thắng phải là người hiểu luật chơi, chị nên báo cho gia đình chị ta để cùng kết hợp tìm lại hạnh phúc của cả hai bên. Chị hãy nhanh lên nhé vì giờ chồng chị đang muốn cắt đứt quan hệ với người đàn bà kia.
Trường hợp chị giành lại được hạnh phúc, cố gìn giữ nó một lần nữa mà vẫn không được thì có thể đó là định mệnh. Trường hợp tố cáo tình địch của chị không phải là một hành động xấu. Chúc chị sớm tìm lại được hạnh phúc của mình. Nếu chị giành lại được hạnh phúc hãy mail lại cho tôi theo địa chỉ huytamvnit@gmail.com tôi sẽ gửi thư chúc mừng chị.