From: Ha Nhung
Sent: Tuesday, October 20, 2009 10:54 PM
Chào độc giả gần xa,
Cuối cùng thì tôi cũng buộc phải lên tiếng vì tôi chính là người đã tặng cho chi Violet toàn bộ câu chuyện về gia đình chị ấy.
Những điều mà Hoàng An, Thang Long, Violet tâm sự có những điều đúng và có những điều chưa hoàn toàn đúng. Tôi muốn qua bài viết của tôi mọi người có cái nhìn đúng đắn về gia đình anh tôi và tôi cũng muốn mọi chuyện nên chấm dứt ở đây. Vì sau khi Hoàng An viết bài gửi báo thì đại gia đình tôi thực sự có chuyện và không còn được yên ổn như trước đây.
Trước hết là bác tôi, mẹ chồng Hoàng An, vốn đã rất ghét cô con dâu bị cho là “giật chồng, cướp cha” của con dâu, cháu nội bà, nay lại bêu xấu riếu chuyện gia đình, để con trai bà trở thành tâm điểm của báo giới nào là hèn, nào là nhu nhược, nay lại còn thêm tiếng bất nghĩa với vợ cũ.
Các anh chị em của anh Thang Long vốn đã không ưa chị Hoàng An vì cho rằng chị đã dùng tuổi trẻ, nhan sắc để "mua chồng", bề ngoài thì tỏ ra khéo léo, nhưng thực tế cũng đầy toan tính. Theo họ, chính Hoàng An là người đã đạo diễn tất cả để công ty của chồng phá sản với hy vọng bác tôi sẽ rót một khoản vốn vào để cứu công ty (chính là một phần sản nghiệp mà bác tôi đã giao cho anh Thang Long quản lý).
Hơn nữa gia đình bác tôi rất gia giáo nên chuyện bỏ vợ bỏ chồng là chuyện tày đình. Cũng chính vì việc anh Thang Long bỏ vợ để cưới Hoàng An nên anh ấy đã không còn được quyền thừa kế tài sản khi bác tôi qua đời.
Anh Thang Long theo nhận xét của họ hàng nhà tôi thì là người tốt, nhưng cả nể và nhu nhược. Mọi việc trong gia đình Hoàng An quyết hết.
Còn chị Violet thì cũng không tự nâng cấp kiến thức để cùng chồng quản lý gia sản gia đình nhà chồng dẫn đến câu chuyện phức tạp như hiện nay.
Nói tóm lại, tôi thấy việc Hoàng An tham gia diễn đàn qua câu chuyện người thứ ba hạnh phúc quả là một phút sốc nổi và hiếu thắng của cô ấy. Trong cuộc họp gia đình, mặc dù Hoàng An vẫn chưa được tham gia với tư cách là thành viên chính thức, nhưng anh Thang Long đã thay mặt cô ấy để nhận lỗi với bác tôi.
Vài dòng để mọi người hiểu và xin hãy chấm dứt tranh luận để gia đình bác tôi trở về với sự yên ổn.
Cảm ơn quý báo cho tôi được giãi bày.
Nhung