From: ES Secretary
Sent: Thursday, August 09, 2007 12:04 PM
Subject: Ve tam su cua ban Mai
Tôi chưa bao giờ viết cho ai trong mục Tâm sự này, nhưng câu chuyện của bạn Mai khiến tôi bật cười. Tôi là phụ nữ đã có chồng, và cả 2 vợ chồng tôi thỉnh thoảng vẫn download phim thể loại này trên mạng về xem, gọi là cho biết và có chút gia vị cho cuộc sống riêng của 2 vợ chồng. Thế nhưng, không vì thế mà vợ chồng tôi lại là những kẻ “cuồng dâm” hay “chơi bời”, hay “không có đạo đức”, thậm chí còn ngược lại. Chúng tôi là những bậc cha mẹ và công dân mẫu mực trong cả gia đình lẫn ngoài xã hội.
Ngoài ra, chúng tôi còn là một cặp vợ chồng rất hạnh phúc, tâm đầu ý hợp, chia sẻ với nhau mọi thứ, trong đó có cả vấn đề tình dục. Sự thấu hiểu và chia sẻ nhu cầu của hai bên khiến cho cả tôi và chồng tôi đều rất hài lòng về cuộc sống tình dục của mình. Chúng tôi có rất nhiều bạn bè cũng là vợ chồng, họ cũng cùng nhau xem những bộ phim như thế này mà chẳng có ảnh hưởng gì đến hạnh phúc của họ.
Nói chung, tôi rất đồng ý với những gì mà bạn Girl HaLoi nói trong thư của mình, rằng bạn cần phải từng trải và rộng lượng hơn với đàn ông, rằng nếu anh ta không thích xem những thứ đó thì anh ta mới là người thực sự có vấn đề về tâm sinh lý. Chừng nào mọi việc không vượt qua giới hạn (anh ta không xem quá nhiều đến mức cuộc sống hoặc hành động bị chi phối), thì chừng đấy mọi việc là hoàn toàn bình thường.
Hơn nữa, tôi thấy may mắn là anh ta xem công khai, điều đó có nghĩa là anh ta không có động cơ xấu và anh ta tin bạn. Còn những người xem lén lút trong khi vẫn tỏ ra trong sáng với bạn thì tôi nghĩ là đáng lo ngại hơn rất nhiều. Tôi cũng muốn nhắn với bạn rằng nếu bạn bỏ người yêu chỉ vì câu chuyện hết sức nhỏ này, rồi tìm một người đàn ông khác với hy vọng rằng anh ta không bao giờ xem phim sex trên mạng, thì tôi e rằng bạn sẽ phải thất vọng sớm, có nguy cơ trở thành “bà cô”, hoặc nếu có lấy chồng thì cũng khó bảo toàn hạnh phúc vì cách suy nghĩ thiếu cởi mở và thấu đáo như vậy.
Nhưng có lẽ tôi cũng không đổ lỗi cho cá nhân bạn vì cách suy nghĩ như vậy, mà cho xã hội ta, khi mà nhiều thứ liên quan đến tình dục cho dù là lành mạnh và bình thường thì vẫn bị gán cho cái mác “đồi trụy”. Sẽ rất mất thời gian cho cả một xã hội hay những người như bạn thay đổi một quan điểm.
Chúc bạn quyết định sáng suốt và giữ gìn được hạnh phúc của mình.