From: nguyen quyet
Sent: Thursday, November 13, 2008 2:43 PM
Subject: Re: Chong tôi mê phim
Tôi khá đồng tình với quan điểm của Tripvi, thực ra chị Cầm đừng cố khuyên răn chồng từ bỏ việc “lén lút” kia như những lời khuyên của mấy độc giả (tạm gọi là “người đi trước”) vì đó là “mission impossible” rồi. Chị nên bình tĩnh xem xét các khía cạnh của vấn đề, chớ sốc mà ảnh hưởng đến sức khỏe và hạnh phúc gia đình. Có lẽ tất cả nằm ở chỗ khác nhau trong quan điểm đối với một hiện tượng trong xã hội và các bên liên quan đang thiếu sự hợp tác, chia sẻ.
Chồng chị có phần không phải khi giấu diếm chuyện mê phim người lớn, đáng ra anh có thể dần dần đưa chị vào mối quan tâm chung để cả hai cùng nêu ý kiến của mình. Nếu biết cách thì không chừng cả vợ chồng cùng ngồi xem ấy chứ! (Tất nhiên cũng cần ở sự thay đổi của chị nữa). Còn nếu anh ta xem và mơ tưởng đến một cô gái nào đó thì thật tệ hại. Về phần chị tôi nghĩ cần tìm hiểu thêm các kiến thức về tình dục, các tác dụng tích cực và vai trò của nó trong cuộc sống, đọc các bài chia sẻ của mọi người để biết xã hội hiện đại nhìn nhận như thế nào (và để biết mình có lạc lõng không và đang thiếu những gì).
Tại sao tôi nói đó là nhiệm vụ bất khả thi, vì hiện nay hầu hết đàn ông (nếu không muốn nói là tất cả) đều xem phim đó. Số phụ nữ xem nó cũng có lẽ rất nhiều, chưa thống kê được. Nó là bình thường rồi chị à, là phương tiện giải trí giúp tránh stress và giảm quá trình lão hóa của đầu óc. Tuy nhiên phải biết cân đối thời gian để còn làm việc và quan tâm những cái khác nữa. Tất nhiên không phải chỗ nào cũng xem vô tư như ở nhà được, tuyệt đối không để phim điều khiển mình, làm những điều bậy bạ.
Tôi là nam thanh niên, trẻ hơn các chị, tuy còn ít kinh nghiệm sống, nhưng cũng đã cố gắng tích lũy cho mình một số kiến thức nhất định, dù chưa thấm vào đâu vẫn xin phép mọi người nêu vài ý như vậy. Mong chị sớm Cầm cùng chồng tìm ra phương án giải quyết tốt nhất và sống hạnh phúc.