From: Q.M.
Sent: Tuesday, October 30, 2007 9:17 PM
Subject: Gui toa soan: Chong toi ngu voi Cave
Một số bài góp ý tôi thấy hơi cực đoan và không nên nhìn nhận vấn đề từ một góc độ. Tôi xin đưa ra ý kiến ngắn gọn của mình như sau:
Chồng chị Na cũng là con người, không phải sắt đá, nên cũng cần phải có nhu cầu sinh lý như bao người bình thường khác. Chị Na không muốn vấn đề đó khi đang mỏi mệt, nhất là trong thời gian này chị đang cảm thấy không thoải mái, đó cũng là hiện tượng bình thường của quãng thời gian sinh sống vợ chồng. Nhu cầu của cơ thể phải có lúc này, lúc kia.
Nhưng vấn đề làm cho mọi chuyện không bình thường ở cách cư xử của hai người:
Thứ nhất, khi chồng chị Na đang muốn làm việc đó, tôi nói lại chị không muốn là lẽ bình thường, nhưng chị lại phạm sai lầm ở chỗ đã "gắt lại với anh nặng nề". Tâm lý đàn ông trong việc này khá giống nhau, chỉ có một số rất ít như bạn Mì Mì viết về người chồng Pháp của người mẫu Phi Thanh Vân, nhưng ngay kể cả khi bạn Mì Mì viết tôi cũng không dám chắc người đàn ông xử sự như vậy nếu không có sự bàn luận hay khéo léo từ người vợ. Nói chung, người đàn ông lâm vào hoàn cảnh này thường họ sẽ thấy tự ái, ức chế và chán nản vì đã bị phản kháng mạnh mẽ, bị từ chối một cách mạnh mẽ.
Thứ hai, chồng chị quan hệ với cave hay không chưa hẳn đã đúng vì người đàn ông trong hoàn cảnh đó có thể chỉ giả vờ vô tình để cho người vợ thấy được điều đó nhằm làm cho người vợ thay đổi cách đối xử với mình thôi. Nhưng nếu giả sử người chồng có như thế thật thì chị cũng đừng bi quan quá, vì đối với người đàn ông, tình dục và tình cảm là hai vấn đề không cần phải gắn bó với nhau. Việc xảy ra chỉ qua chốc lát, không đọng lại trong đầu người đàn ông về hình ảnh cô cave kia, và chắc chắn là sẽ không có một chút mảy may quan tâm của anh đối với cô cave. Điều này chị hãy tự an ủi là chồng chị cũng chỉ ăn bánh trả tiền thôi, mà không nghĩ đến chuyện cặp bồ, cặp bịch gây ảnh hưởng lâu dài và lớn đến hạnh phúc gia đình.
Thứ ba, nếu chồng chị đọc được bài này, thì tôi cũng khuyên anh nói với vợ một cách hợp tình hợp lý, và cũng không nên giải quyết chiều hướng mâu thuẫn như vậy. Vì ra ngoài xã hội mình có thể mang bệnh cho mình, và lại mang bệnh cho cả người khác. Nếu vợ anh có căng quá mà đúng là anh làm việc đó thật thì anh xin lỗi. Người đàn ông đã làm thì dám nhận lỗi và sẵn sàng chịu mọi thứ, tôi nghĩ khi người vợ suy nghĩ thấu tình đạt lý sẽ không hẹp hòi gì. Còn nếu anh chỉ giả vờ để chị thấy như vậy thì anh ngừng lại trò đùa này, không chị cũng suy nghĩ đau tim mất.
Sau khi phân tích như vậy, giải pháp tôi muốn đưa ra về phía chị Na như sau:
Chị hãy khéo léo hơn một chút nếu không muốn quan hệ. Chị hãy nói nhỏ nhẹ, nhẹ nhàng, tha thiết với chồng, bày tỏ lòng mình, bày tỏ ý kiến của mình, bày tỏ điều mình đang đối mặt, điều mình cần. Nhưng nhớ là nhẹ nhàng, thủ thỉ thì chắc chắn không có anh chồng nào là bắt ép được cả. Và qua đó anh có thể biết chị khúc mắc ở chỗ nào, chị cần gì. Tiếp đó, thì dù muốn và phát sinh nhu cầu quan hệ, nhưng nghĩ đến người vợ nhẹ nhàng như thế, chắc chắn anh cũng không mắc sai lầm như vậy.
Nếu chồng không chủ động làm lành, chị Na hãy chủ động làm lành và nói chuyện trên tinh thần thẳng thắn nhưng nhẹ nhàng, thông cảm cho nhau. Chị đừng quá lo nghĩ vì người đàn ông như vậy không ngoại tình thì cũng "xứng đáng được tha thứ" hơn.
Chúc anh chị hạnh phúc và vượt qua được thời gian này.