Từ: Hùng
Đã gửi: 03 Tháng Tám 2011 11:50 SA
Gửi Hồng!
Sau khi đọc bài của Hồng, tôi thấy quá giống trường hợp của gia đình tôi hiện nay. Vợ chồng tôi cũng đến với nhau bằng tình yêu, vượt qua được sự cản trở từ phía gia đình. Chúng tôi đã sống với nhau được 15 năm và có 2 mặt con, một gái một trai. Nếu nhìn bề ngoài thì gia đình chúng tôi cũng được coi là hạnh phúc, các con ngoan ngoãn, học giỏi.
Về kinh tế thì chúng tôi không phải là giàu có nhưng so với mức trung bình thì gia đình tôi không phải là thiếu thốn. Về công việc, vợ chồng tôi đều ổn định và có cơ hội thăng tiến. Có thể một thời gian dài, vì lo công việc, vì phát triển sự nghiệp, tôi đã không chăm lo đầy đủ đến nhu cầu chia sẻ và tình cảm của vợ. Có lẽ vì vậy, tai họa đã giáng xuống gia đình tôi dưới hình thức vợ tôi đã ngoại tình với người đàn ông khác.
Tôi đồng ý rằng lỗi một phần của việc vợ ngoại tình là từ phía chồng. Tôi rất hiểu điều đó và thông cảm với những người phụ nữ như vợ tôi và Hồng. Qua tâm trạng bế tắc của Hồng hiện tại, tôi cũng hiểu thêm một phần tâm trạng của vợ tôi.
Tuy nhiên, tôi muốn hỏi những người phụ nữ như vợ tôi và Hồng rằng: Khi thấy chồng thờ ơ với mình thì các chị đã bao giờ xem lại mình chưa? Đã bao giờ tìm hiểu nguyên nhân chưa? Đã bao giờ tìm biện pháp và thực hiện để kéo lại sự quan tâm của chồng chưa? Đã bao giờ chia sẻ tâm tư, bàn bạc với chồng để vun đắp hạnh phúc gia đình, tình cảm vợ chồng chưa?
Hay các chị chỉ biết trách chồng, càng ngày càng đẩy chồng ra xa mình, rồi đi tìm kiếm tình cảm ở ngoài; và rồi sau đó lại bao biện với lý do chồng thờ ơ, thiếu quan tâm. Tôi có đọc một bài mà ngay cái tiêu đề cũng khiến chúng ta phải suy nghĩ: Phụ nữ ngoại tình - thiếu tình cảm hay lối sống buông thả?
Tôi mong rằng những người vợ sẽ đọc bài của Hồng và của tôi để rút kinh nghiệm, đừng vì bất kỳ lý do gì mà đẩy gia đình, chồng con mình và bản thân mình đến tận cùng của sự đau khổ. Hãy tìm kiếm và vun đắp hạnh phúc ngay tại gia đình mình, với chính chồng con mình.
Cũng giống như chồng của Hồng, tôi vẫn rất yêu vợ và thương các con. Tôi cũng gặp phải sự đau đớn cùng cực khi bị phản bội, lừa dối và coi thường, đau lòng hơn nữa là khi nghĩ đến các con. Các con tôi đã biết chuyện và tôi biết rằng chúng đã và sẽ đau khổ không kém gì tôi, nỗi đau này có thể sẽ kéo dài cho tới cuối cuộc đời.
Chồng của Hồng đã rơi vào tâm trạng thế nào tôi rất hiểu. Chỉ có những người như chúng tôi mới hiểu sự đau đớn của người đàn ông khi bị vợ phản bội và lừa dối. Tuy nhiên, Hồng có biết không, chồng của Hồng còn hạnh phúc hơn tôi bởi đã có một người vợ khi làm sai thì biết thú nhận, hối lỗi, biết xin tha thứ và mong muốn hàn gắn vết thương lòng cho chồng.
Tôi không được như vậy nên càng đau khổ hơn mặc dù tôi cũng đã chấp nhận tha thứ cho vợ, hàn gắn tình cảm vợ chồng, vì các con mà sống. Tôi đã nỗ lực và tìm mọi cách để hàn gắn lại hôn nhân nhưng đều không đạt kết quả vì đó chỉ là nỗ lực từ một phía là tôi. Vợ tôi không muốn và không dứt tình với người kia được.
Hiện nay, vợ chồng chúng tôi đang làm thủ tục ly hôn. Tôi biết rằng việc này có thể là giải pháp cho cả tôi và vợ nhưng không chắc rằng các con tôi sẽ có tương lai tốt đẹp hơn so với khi bố mẹ ở cùng nhau. Tôi đã biết rất nhiều trường hợp các con gặp phải bất hạnh hoặc hư hỏng khi gia đình ly tán.
Tôi không muốn tước đi những gì tốt đẹp của các con mình ở cuộc đời này mà lẽ ra chúng có quyền được hưởng trọn vẹn từ phía bố mẹ và gia đình. Vì hoàn cảnh gia đình Hồng giống như gia đình chúng tôi bây giờ nên tôi nghĩ, những lời khuyên của tôi đối với Hồng là hữu ích.
Tôi cũng mong muốn rằng sẽ giúp Hồng một phần nào đấy để giữ vững hạnh phúc gia đình, hạnh phúc của con trẻ và thoát khỏi cảnh ly tán như gia đình tôi. Theo như bài viết của Hồng thì chồng Hồng đã đồng ý tha thứ, Hồng cũng đã thực sự hối hận về việc làm của mình và mong muốn gây dựng lại hôn nhân. Hồng ơi, vẫn còn cơ hội để sửa sai.
Hãy đừng sửa sai bằng những sai lầm tiếp theo, hãy bình tĩnh lại và quên đi ý nghĩ tự sát, bởi vì làm điều đó Hồng càng đào sâu thêm nỗi đau cho chồng, con và những người thân của mình. Về giải pháp ly hôn, hãy thực hiện nếu chồng của Hồng muốn vậy và đó là giải pháp tốt nhất cho cả hai người, cho con của Hồn.
Hoặc sau sự việc này, chồng của Hồng không thể yêu thương vợ nữa, không thể đối mặt với sự thật phũ phàng; hoặc Hồng không thể dứt bỏ tình cảm và nhớ nhung với người kia; hoặc Hồng không thể chấp nhận những đau khổ về sau khi sống chung với chồng và ngược lại.
Nếu hai vợ chồng còn yêu thương nhau, chồng Hồng vẫn chấp nhận tha thứ cho Hồng, Hồng vẫn muốn duy trì cuộc hôn nhân và bù đắp cho chồng, con những tổn thương mà mình gây ra, chuộc lại lỗi lầm của mình thì theo tôi biện pháp duy nhất đó là gây dựng và hàn gắn hôn nhân. Tất nhiên, để làm được điều này cần phải có sự nỗ lực của cả hai vợ chồng, cần một thời gian dài và khó khăn.
Khi tôi muốn hàn gắn và xây dựng lại hôn nhân của mình, tôi đã tìm được những lời khuyên hữu ích từ phía các chuyên gia tư vấn về hôn nhân. Tiếc rằng tôi đã không có cơ hội để thực hiện những lời khuyên đó. Nếu thực sự Hồng muốn tham khảo thì hãy đọc các dòng dưới đây:
Điều đầu tiên Hồng phải làm là xác định lại chính bản thân mình, hiểu chính bản thân mình với một tâm trạng thật bình tĩnh. Hồng phải tự trả lời các câu hỏi: Tại sao lại đi lệch đường như vậy? Có phải mình đã lười biếng trong hôn nhân? Có phải mình đã tự mãn và chán cuộc sống hôn nhân? Có phải bạn tự hào vì có người khác quan tâm? Có phải thực sự do chồng thiếu quan tâm? Tất cả những điều này sẽ giúp Hồng ý thức được bản thân để tránh hậu quả trong tương lai nếu cuộc hôn nhân vẫn tiếp diễn.
Việc thú nhận sự thật với chồng, chấm dứt và quên đi người kia của Hồng là việc làm hoàn toàn đúng đắn chứ không phải là sai lầm như Hồng đã nghĩ. Nếu Hồng tiếp tục quan hệ với người kia, tiếp tục lừa dối chồng, đó mới là sai lầm, đó mới là điều đáng trách.
Hồng và các bà vợ nên nhớ rằng, người đàn ông không muốn bị lừa dối, luôn muốn biết sự thật dù sự thật đó đau đớn đến thế nào chăng nữa. Hồng đã tự thú nhận với chồng cũng là một trong các lý do mà chồng của Hồng có hành động tha thứ. Người chồng có biết được sự thật thì họ mới có cách để tháo gỡ và có quyết định đúng đắn nhất.
Hồng nên xin lỗi một cách thành thật với chồng, lời xin lỗi phải thực sự xuất phát từ trái tim, phải thường xuyên xin lỗi nếu có điều kiện, phải xin lỗi bằng cả hành động của mình. Mọi biện pháp xin lỗi chồng đều là có ích trong trường hợp này. Hãy bằng mọi cách để bù đắp những đau đớn mà Hồng đã gây ra cho chồng.
Thời gian, đó là điều mà chồng của Hồng cần bây giờ. Nếu anh ấy không muốn tha thứ thì hãy chấp nhận và chia tay là đương nhiên. Nếu anh ấy tha thứ cho Hồng thì cũng cần thời gian để anh ấy cảm nhận sự đau đớn, cảm nhận vết thương lòng rồi mới hồi phục dần được. Sau đó mới có thể làm anh ấy thích nghi dần với sự việc đã diễn ra, hiểu được rằng không thể thay đổi được quá khứ. Có thể anh ấy cần một thời gian im lặng, tĩnh tâm, hãy tôn trọng điều đó.
Hãy chuẩn bị tâm lý nếu bị xúc phạm: Hồng hãy xác định trước đi, có thể sẽ bị xúc phạm bằng lời nói hoặc bằng hành động. Hãy chấp nhận điều đó vì Hồng đáng bị như vậy, điều này không có nghĩa là kéo dài nhé, cứ coi như là mình chịu phạt cho nhẹ tội đi và chấp nhận nó theo hướng tích cực. Cũng có thể sau những hành động như vậy, chồng của Hồng sẽ cảm thấy tốt hơn và bình tĩnh hơn.
Sau thời gian này, Hồng nên tìm cách cảm nhận được chồng, nghĩa là bằng mọi cách thông qua cử chỉ, hành động, lời nói để hiểu cảm xúc của chồng hơn. Nếu tốt nhất thì nên có những buổi nói chuyện và chia sẻ tình cảm, tâm tư, suy nghĩ; qua đó hai vợ chồng sẽ có điều kiện gần nhau hơn.
Hãy cống hiến hết mình nếu có thể để bù đắp các tổn thương cho chồng. Cũng có thể sau đó các bạn sẽ lại tìm được hạnh phúc chân chính bởi nó đã trải qua những giây phút đau khổ và khốn khó mới có được, giống như ban đầu các bạn yêu nhau. Theo nhiều chuyên gia thì quá trình này sẽ mất thời gian và mất cỡ từ 2-5 năm, hãy xác định trước điều này và đừng nóng vội.
Một điều nữa, Hồng cũng phải xác định mình đã làm sai và gây ra hậu quả nghiêm trọng. Những hậu quả này có thể Hồng sẽ phải đối phó với nó mãi mãi, kể cả trường hợp hôn nhân của 2 bạn đã được hàn gắn. Hãy cố gắng giữ gìn hạnh phúc vợ chồng nếu như đã thành công níu kéo được trong cuộc sống tương lai. Chúc gia đình Hồng hạnh phúc.