From: nguyen phong
Sent: Friday, March 07, 2008 4:22 PM
Subject: Goi ban bien tap
Chị Linh thân mến,
Tôi là một người độc giả thường xuyên của mục VnExpress. Dù bận bịu cỡ nào, ngày nào tôi cũng theo dõi mục Tâm sự này. Thật sự chuyên mục này chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm sống mà trong mỗi chúng ta ai cũng có thể gặp. Trường hợp của chị giống như vợ tôi cách đây 2 hơn năm.
Tôi và vợ yêu nhau cách đây khoảng 5-6 năm gì đó (lúc đó còn là người yêu), và tình cảm thì thật sự gắn bó. Chúng tôi đã cùng nhau vượt qua rất nhiều khó khăn trong cuộc sống, yêu nhau từ khi còn sinh viên và cùng nhau tốt nghiệp đại học.
Trong thời gian ngồi ghế giảng đường ĐH, vợ tôi đi làm thêm ở một công ty nước ngoài. Và cũng từ đó tình cảm vợ tôi ngày càng thay đổi. Vợ tôi ra miền Trung và yêu một người (và ngược lại đối với tôi thì tình cảm ngày càng tệ đi).
Tôi nghi ngờ và thấy những biểu hiện của vợ tôi khác đi. Tôi biết có điều gì đó bất ổn. Nhưng vợ tôi không nói. Rồi vợ tôi cũng thú nhận với tôi. Thật sự tôi rất bị sốc và cuộc đời thấy chẳng còn ý nghĩa gì đó. Tôi bỏ công việc, bỏ ăn, đi lang thang ngày đây mai đó.
Chẳng thấy cuộc đời có ý nghĩa gì, tôi về vùng sâu vùng xa để kiếm cho mình không gian yên lặng và nhìn nhận lại vấn đề. Và tôi luôn đặt câu hỏi cho mình “Tại sao người yêu mình lại thay đổi như vậy, tại sao lại phản bộ nhanh như vậy?”.
Sau một thời gian lang thang, tôi mới tìm được câu trả lời cho riêng mình. Chị Linh biết tôi nghĩ gì không? Người phụ nữ phản bội tình cảm là do mấy nguyên nhân sau:
Do người phụ nữ gặp một người đàn ông khác, thấy ở người đó có nhiều điều hay, ví dụ như là dịu dàng, lịch sự, ga lăng... Người phụ nữ đó bị thu hút lúc nào không hay, rồi dần dần qua những cuộc đi chơi, hò hẹn, tình cảm ngày càng gắn bó, trong đầu lúc nào cũng suy nghĩ về người đó, và thậm chí ở bên người yêu cũng nhớ về người đó. Nói chung đầu óc đã thuộc về người đó.
Linh thân mến, tôi khuyên bạn hãy nên suy nghĩ lại. Đâu là tình yêu và đâu chỉ là tình cảm nhất thời. Đừng vì tình cảm nhất thời mà phụ lòng người đã dành trọn tình yêu cho mình.
Linh có đảm bảo rằng đến với người mới có hạnh phúc không? Nếu như người mới biết Linh từng phản bội người yêu của của mình thì người mới sẽ suy nghĩ như thế nào?
Hy vọng Linh sẽ chọn cho mình con đường đúng đắn nhất để về sau này khỏi phải dằn vặt và đau khổ. Dẫu có hối hận cũng đã muộn.
Thien Thien