Tôi đã lập gia đình được 5 năm và có một bé gái 3 tuổi rưỡi. Tôi 33 tuổi, vợ hơn tôi 3 tuổi. Gia đình tôi đang sống tại TP HCM, có nhà cửa ông bà cho ở. Công việc hai vợ chồng làm tháng trên 15 triệu, nói chung là còn thiếu thốn. Vì tin người nên có đứng ra bảo lãnh để mượn tiền cho người ta vay khoảng 300 triệu và bị xù, không thể đòi lại được, phải gánh khoản nợ này. Sức khỏe của vợ tôi hay bệnh, đau ốm vặt, nói chung là không tốt, mọi việc trong nhà chủ yếu là tôi làm.
Tôi chưa muốn sinh con nữa vì thấy điều kiện cần như kinh tế, sức khỏe, thời gian và tinh thần để nuôi 2 con chưa đủ. Vợ và ông bà hai bên lại hối sinh thêm vì tôi là con trai một trong nhà, anh tôi bị bệnh. Thời gian gần đây tôi thấy con lớn hơn mà chỉ chơi với bố mẹ, thấy cháu cũng buồn. Ngoài ra tôi nghĩ sau này lỡ có chuyện gì xảy ra trong gia đình thì mình cháu có lo nổi không? Tôi hơi phân vân, mong được chia sẻ để tham khảo. Chân thành cảm ơn.
Dũng
Độc giả gọi điện chia sẻ tâm sự với biên tập viên theo số 02473002222 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính)