Tôi và vợ lấy nhau được gần 3 năm và có một con. Nhà tôi nghèo nên trước đây phải thuê chỗ ở, vợ lúc quen tôi đã biết điều đó nhưng cô ấy không chê, vẫn chấp nhận lấy và về ở chung nhà. Trước đây khi chưa cưới, ba và tôi là người gánh vác gia đình. Sau khi cưới tôi cưới, mọi thứ vợ chồng tôi cùng nhau lo (tiền ăn, tiền nhà, sinh hoạt tất tần tật). Lúc đầu chung sống vợ tôi đã có biểu hiện chán mẹ chồng vì bà rất phung phí, chán em chồng vì biếng nhác (ba mẹ tôi rất cưng chiều em) nhưng cô ấy không nói gì.
Càng về sau, nhất là sau khi sinh con cô ấy càng chán gia đình tôi, cảm thấy thất vọng vì nhà tôi nghèo mà không biết lao động để vươn lên. Em gái tôi tuy đã lớn nhưng quen được ba mẹ cưng chiều, trong nhà không động đến việc gì, cũng không đi làm nên cô ấy cho rằng không biết phụ giúp anh chị san sẻ chi phí sinh hoạt, tiêu xài hoang phí và biếng nhác (thật ra thì nó làm biếng mẹ tôi cũng làm cho nó chứ có bắt vợ tôi làm đâu). Vợ không bao giờ nói trước mặt gia đình tôi những bức xúc đó, chỉ nói riêng tôi, tôi thấy mệt mỏi và buồn khi cô ấy thất vọng về gia đình mình. Tôi phải làm sao đây, mong mọi người tư vấn.
Khang
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.