Chúng tôi cưới nhau đã 15 năm, có 2 con đang học cấp 2 tại TP HCM. Tôi là nguồn thu nhập chính của gia đình. Những năm gần đây, vợ tôi liên tục gây ra nợ, số tiền cứ lớn dần, hỏi lý do thì cô ấy không nói, hoặc nói nhưng không có cơ sở nào để tin. Mỗi lần như vậy vợ lại khóc lóc, van xin tôi trả nợ, lúc thì vay nóng, lúc vay bạn bè, người quen.
Mới đây là khoản nợ gần tỷ đồng nhưng lý do vẫn bí ẩn, cô ấy luôn im lặng trước các câu hỏi vì sao của tôi. Điều tôi không sao hiểu được là mượn tiền của bạn tôi nhưng tôi không hề biết. Hầu như những bạn thân của tôi đều bị cô ấy hỏi mượn tiền, kể cả một bạn làm cùng tôi, gặp vài lần cô ấy cũng hỏi. May là vài lần như vậy, các bạn đã báo tôi biết và không cho mượn nữa. Khi tôi tìm hiểu lý do vay thì vợ chối, bảo rằng không làm gì sai, sau đó bù lu bù loa nói tôi không tin tưởng và đòi chia tay. Các lần trước vợ còn có những hành động làm tổn thương các con.
Vừa rồi tôi đã mời anh chị ruột lên để báo việc này, anh chị tôi đều yêu cầu nguyên nhân, lý do là gì, tuy nhiên vợ vẫn im lặng. Vài ngày trước, bạn tôi báo lại tiếp tục mượn tiền, tuy nhiên bạn không cho. Dự định lần này tôi mời gia đình bên vợ, trước giờ tất cả việc này cô ấy đều yêu cầu tôi giữ kín. Tôi nghĩ việc này là hệ trọng, cả gia đình hai bên đều nên biết. Giờ tôi lấn cấn việc chia tay có thể ảnh hưởng đến các con, nhưng cứ như thế này tôi phải luôn suy nghĩ, lo sợ, đến một lúc nào đó tình cảm sẽ chẳng còn gì. Mong các bạn chia sẻ cùng tôi.
Hưng
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự