From: adlaw
Sent: Saturday, October 20, 2007 5:34 AM
Subject: anh Quân se không hanh phúc tu cuoc hôn nhân dó dâu.
Chào anh Quân,
Em là một độc giả thường xuyên của mục Tâm sự, VnExpress, và lần đầu tiên được chia sẻ những suy nghĩ của mình, với anh.
Đọc thư anh, em cũng nghĩ như một bạn độc giả, anh không phải là người sống thực dụng, vì nếu thực dụng anh đã không phải băn khoăn, cân nhắc nhiều đến thế. Có lẽ, anh đã cưới cô ấy rồi, dù không vui vẻ lắm khi phải cưới một người mà anh không yêu. Vậy thì vấn đề được giải quyết rồi đó anh. Không việc gì mà ta phải tự làm khổ mình, tự trói mình miễn cưỡng như thế.
Hôn nhân là chuyện trọng đại và nghiêm túc. Vợ, đừng ai nghĩ đó chỉ là người sẽ sinh cho mình những đứa con, là người nội trợ, lo lắng, quán xuyến gia đình cho mình. Vợ càng không phải là chiếc thang để ta bước lên đỉnh cao danh vọng, hay đơn giản hơn, chỉ là người duy trì sự ổn định cho công việc của mình.
Em tin rằng anh đánh giá cao vị trí của người sẽ đi bên anh đến hết cuộc đời này. Người ta chỉ có thể đồng cảm, sẻ chia và ở bên nhau cả những khi đau buồn hay vui vẻ, chỉ khi tình cảm xuất phát từ hai phía mà thôi anh à. Chỉ có anh mới biết mình có thật sự hạnh phúc không. Một người có năng lực như anh, em tin rằng không khó khăn để tạo dựng lại sự nghiệp lại từ đầu.
Em từng ở trong hoàn cảnh như anh. Em cũng đã cố gắng, cố gắng thật nhiều để hiểu thêm về người ấy. Mẹ em bảo rằng ở gần nhau nhiều sẽ quen và chấp nhận được nhau thôi mà, rồi sẽ nảy sinh tình cảm. Người ấy là người tốt, nhưng rồi em đã không thể chọn người ấy được, và ra đi.
Tất nhiên, em cũng làm nhiều người không vui và ảnh hưởng đến một vài mối quan hệ xã hội khác. Nhưng chưa bao giờ em thấy hối hận vì việc mình đã làm. Em nhận ra một điều rằng chưa chắc những người tốt tính ở gần nhau là tìm được hạnh phúc. Anh có thể thấy thương cô ấy, vì anh mà cô ấy không làm được việc gì. Nhưng tình thương ấy có thể giữ được trái tim anh ở bên cô ấy hay không khi anh tìm được tình yêu đích thực của mình?
Em chỉ có vài lời vụng về xin được chia sẻ cùng anh. Chúc anh luôn vui và sẽ đưa ra được quyết định sáng suốt nhất cho mình.