Vợ chồng tôi kết hôn được 7 năm, có 2 con đủ nếp đủ tẻ, đời sống vợ chồng rất bình thường và hòa hợp, không có cãi vã. Gần đây tôi phát hiện vợ có nhiều biểu hiện lạ, nhắn tin rất nhiều, sau mỗi lần nhắn đều xóa luôn, vợ tôi nói bạn bè bình thường không có gì anh đừng bận tâm. Có lần lấy điện thoại của vợ, tôi phục hồi dữ liệu đã xóa thì phát hiện ra những tin nhắn rất tình tứ từ vợ và người ấy. Có những tin nhắn vợ còn nói xấu tôi với người kia làm trái tim tôi tan nát.
Tôi rất nóng giận và đề nghị ly hôn, cô ấy khóc rồi xin lỗi, giải thích rằng có những lúc cô đơn (buồn việc gia đình và chồng con) nên khi gặp lại người bạn cũ cùng quan điểm và ngưỡng mộ mới nhắn tin chia sẻ. Cô ấy nói chỉ dừng lại ở mức độ tin nhắn, không có gặp mặt và đi quá giới hạn. Trong lòng tôi rất ngổn ngang, mất lòng tin ở vợ, ngay cả đứa con sau tôi cũng nghi nó không phải con ruột mình. Tôi yêu vợ, yêu gia đình nhưng mỗi lần nhớ tới việc đó làm tim tôi co thắt lại. Mọi người hãy cho tôi lời khuyên. Chân thành cảm ơn.
Hiển