Tôi và vợ cưới nhau gần 3 năm nhưng trong một lần cãi vã (nguyên nhân vô cùng đơn giản) vợ bỏ về nhà mẹ đẻ cùng con gái hơn một tuổi. Tôi khuyên cách nào vợ cũng không về. Theo như vợ tôi nói cô ấy đã nộp đơn ra tòa, tôi nghe mà chân tay rụng rời. Gần đây hễ gặp cô ấy là chúng tôi lại quan hệ với nhau, xong tôi hỏi vợ có quay lại không, vợ bảo không bao giờ quay lại. Tôi không hiểu nếu không muốn quay lại tại sao lại vào nhà nghỉ với tôi? Nhiều lúc tôi muốn quên người con gái đó nhưng thật sự tôi thương con. Theo các bạn tôi phải làm sao bây giờ? Rất mong sự góp ý của các bạn.
Thịnh
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.