Vợ chồng tôi đã ly hôn nhưng tôi vẫn để cho vợ sống chung nhà, cho cô ấy thêm thời gian suy nghĩ nên đi đâu với người thứ ba. Bạn bè và anh em nói tôi không bình thường vì xử lý một chuyện như vậy quá bình tĩnh. Chúng tôi xem nhau như bạn nhưng không biết nên khuyên vợ như thế nào vì cô ấy cũng mất phương hướng? Có nên kéo dài chuyện này không? Lúc đầu cô ấy muốn đi với người kia ra Hà Nội, giờ lại muốn ở gần để thi thoảng thăm con rồi còn muốn nhiều thứ nữa. Tôi nên khuyên cô ấy làm gì bây giờ. Tôi rất yêu vợ và chỉ muốn những điều tốt nhất cho cô ấy.
Lâm
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.