Tôi lấy vợ 11 năm, tôi cao 1m50 nặng 42 kg, vợ cao 1m61 nặng 45 kg, xinh xắn nữa. Tôi và vợ đến với nhau khi tình cờ ở cùng khu trọ. Tôi là người Thanh Hóa, làm nghề xây dựng. Vợ là người Sài Gòn, làm về dược. Cuộc sống hồi trước của tôi khó khăn vì sau bao năm ra trường sống ngoài Bắc tôi không tích góp được gì (do tuổi trẻ còn ham chơi). Tôi phiêu bạt vào Sài Gòn, lúc đó rất nghèo khổ, cái xe còn không có, ăn mặc quê mùa. Được một tháng em (vợ tôi bây giờ) chuyển đến khu trọ của tôi cho gần chỗ làm. Sau thời gian tiếp xúc, trò chuyện, chúng tôi đã yêu nhau.
Ngầy đầu tiên em đưa tôi về nhà bằng xe máy của em. Tôi biết mọi người khinh, nói tôi xấu trai, lùn bé, tôi hiểu em tủi thân lắm nhưng hai đứa vẫn quyết định đến với nhau. Em nuôi tôi một thời gian, còn tiền lương của tôi mua sắm đồ cưới, đặt nhà hàng, chụp hình cưới, thuê xe hoa. Tuy đám cưới không cao cấp như những nhà giàu có nhưng cũng vượt sức tưởng tượng của nhiều người. Sau khi cưới xong, họ hàng bên vợ ai cũng chê tôi. Tôi cố gắng chứng minh cho mọi người và dòng họ thấy không ai có thể bằng gia đình tôi bây giờ. Sau 11 năm, tôi đã có hai con đủ nếp tẻ, có xế hộp, nhà đất và công ty riêng, có một nền kinh tế vững chắc. Các bạn có ngoại hình thấp hãy tự tin lên nhé, đừng vì hình thức mà đánh mất niềm tin và tình yêu.
Thịnh
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.