Tôi cưới vợ năm 2007, có một cô con gái năm tuổi, cuộc sống vợ chồng tôi người ngoài nhìn vào tưởng hạnh phúc nhưng cưới được khoảng bốn năm thì xảy ra chuyện mẹ chồng nàng dâu, kể từ đó tôi thành người trung gian, cũng bởi thế nên nhiều khi vợ chồng không vui, có thể vì nguyên do đó mà đã xảy ra chuyện này.
Thời gian gần đây vợ tôi đi làm, đi chợ, đón con... thường đi sớm về trễ, đôi khi còn nói dối. Một hôm vợ đi tập thể dục sáng vô tình tôi thấy cô ấy ghé vào nhà hàng xóm. Tôi hỏi thăm người xung quanh thì mới biết vợ anh ta đã đi chợ bán từ sớm, kể từ khi đó tôi sinh nghi. Đến một hôm tôi sững người khi vợ anh ta điện thoại bảo rằng thấy vợ tôi hay ghé nhà chơi mà không có chị, rồi còn nói tôi theo dõi hai người.
Buồn quá nên tôi tìm hai người anh trong xóm để tâm sự. Họ bảo có thấy nhiều lần và đã khuyên cô ấy không nên như thế nữa. Nhiều khi có điện thoại vợ tôi toàn đi ra ngoài nghe, nhiều lần như thế nên tôi kiểm tra, thấy có nhiều cuộc gọi qua lại giữa hai người. Bực tức nhưng vì con nên tôi chỉ nói với vợ: Từ nay cấm ghé nhà anh đó và cũng không được phép điện thoại qua lại nữa.
Khoảng một tuần sau anh đó bỏ nhà đi nhưng được vài ngày tôi lại thấy số điện thoại của anh trong máy vợ (vì đã xóa tên khỏi danh bạ). Tôi hỏi nhưng vợ không nhận, nóng quá tôi tát tai mấy cái mới nhận, bảo là gọi điện khuyên anh đó về với gia đình, lúc đầu sợ tôi đánh nên không dám nhận. Thế mà không hiểu sao vợ tôi lại bỏ đi, đến nay đã hơn hai tháng. Sau đó tôi còn nghe nhiều người xầm xì về mối quan hệ giữa vợ tôi và người đó, liệu tôi có làm quá không? Tại sao vợ lại bỏ đi khi còn có con?
Thìn