Tôi và vợ đã sống với nhau trên 22 năm ở nước ngoài, có một con gái và hai con trai, độ tuổi từ 11 đến 15. Vợ tôi thích chơi bài casino và đánh rất lớn. Cách đây mấy năm, có thời gian đêm nào vợ cũng đi cho tới sáng rồi về đi làm. Cô ấy làm nghề thẩm mỹ, giờ giấc chỉ làm theo lịch hẹn. Tôi khuyên mãi không được mới nhờ sự can thiệp của má vợ, sau đó vợ ngưng. Đỉnh điểm là hơn một năm trước, sau khi chúng tôi kinh doanh nhà hàng thất bại, bao nhiêu tiền dành dụm mất đi, phải bán nhà trả nợ, vợ lấy cớ là khủng hoảng tâm lý nên còn lại bao nhiêu tiền vợ nướng vào sòng bài hết (tiền bạc từ trước tới giờ đều do vợ nắm giữ). Sau này tiền làm bao nhiêu, ít hay nhiều vợ đều lấy chơi bài, mọi chi phí cuộc sống do tôi chi trả. Đã thế thỉnh thoảng vợ vẫn bảo tôi đưa tiền để chơi, tôi không đưa thì cô ấy giận.
Một tháng trước vợ lại bảo đưa tiền, tôi nhất quyết không đưa, lấy cớ phải để trả tiền nhà, không có dư. Vài hôm sau vợ bảo chán cuộc sống thiếu thốn hiện tại. Thật ra với số tiền của tôi và vợ đang có vẫn có cuộc sống đầy đủ, chỉ không có nhiều tiền để đốt vào casino thôi. Lúc trước công việc tôi được hanh thông hơn, vợ cũng có nhiều khách hơn, rồi do đi chơi bạc khiến trễ hẹn nhiều khách, dần dần họ bỏ đi.
Tôi đã mua lại căn nhà nhỏ ngoại ô nhưng ở Canada đường xá rất tiện lợi. Đến một ngày, sau khi đi casino về, vợ bảo không thích tôi nữa, đã có người đàn ông khác, cũng là bạn bài. Vợ nói nếu muốn thì cô ấy sẽ dọn ra ngoài. Tôi rất buồn nhưng bảo cô ấy cứ ở lại cho tiện, phụ tôi chăm sóc con cái. Hóa ra tôi đã lầm, vợ vẫn vắng nhà thường xuyên, ngay cả những hôm tôi phải làm về muộn vợ cũng mặc kệ con cái tự lo ăn uống, nhiều đêm cô ấy còn không về nhà. Còn nếu ở nhà thì ngủ dậy vợ cũng chỉ ôm cái điện thoại. Từ lâu rồi vợ không làm việc nhà, cả quần áo giặt và phơi đều do tôi làm.
Đêm qua tôi gọi và nhắn tin hỏi vợ có về nhà không để mai dẫn đứa con trai thứ hai ra ngoài vì là ngày sinh nhật nó, vợ không trả lời. Giận quá tôi nhắn tin cho vợ, bảo nếu sáng mới về thì dọn nhà đi đi. Tôi quá mệt mỏi với mối quan hệ không rõ ràng giữa hai vợ chồng (người nhà hai bên đều nghĩ chúng tôi vẫn hạnh phúc). Hôm nay làm về tôi thấy vợ dọn đồ ra xe. Tôi rất đau lòng, con gái lớn và con trai lớn thấy có vẻ giận tôi, tôi làm vậy có sai và quá đáng không?
Mọi người bên ngoại đều quý tôi, cách đây một tuần tôi dò hỏi xem mẹ vợ có biết chuyện chúng tôi không, vì tôi sống trong một thành phố nhỏ, hầu như ai cũng biết ai. Mẹ nói: "Vợ con bảo hồi xưa mới quen, con hay dẫn nói đến casino thành ra giờ nó đâm ra nghiện". Thật lòng tôi chỉ thích tới đó vào cuối tuần để xem ban nhạc sống và uống rượu, còn vợ thì chơi vài ba trăm đô thôi. Sau này cô ấy chơi tới vài nghìn đô một ván, có khi lên tới 40 nghìn đô một ván. Mong các bạn cho tôi ý kiến, phải làm gì để vợ tỉnh ngộ. Nếu vợ muốn quay lại tôi sẵn sàng chào đón. Cám ơn mọi người.
Hoàng
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.