From: leHoa98
Sent: Friday, August 31, 2007 4:26 PM
Subject: Anh nam rat dan ong khi tha thu cho vo 1 lan nua.
Kính gửi anh Nam và bạn đọc báo VnExpress,
Trước tiên xin gửi tới anh Nam lời chúc sức khỏe, chúc anh chị và các cháu có những ngày tiếp tục hạnh phúc bên nhau.
Tôi đã và đang theo dõi từ đầu đến cuối câu chuyện của gia đình anh và rất đồng ý với cách giải quyết của anh là tha thứ cho chị ấy một lần nữa, coi như anh cho chi ấy sống thêm một lần nữa.
Anh cố gắng coi như không đọc được những dòng tin nhắn ấy và cố gắng coi như chuyện ấy chưa bao giờ từng có anh Nam nhé.
Vì chính tôi cũng vô tình đọc được tin nhắn của một cô gái nhắn đến cho ông xã tôi và tôi cũng đã bỏ qua được cho anh ấy rồi mà. Nội dung chưa có gì đi quá xa cả, mà đây chỉ là cách gạ tình của cô ta thôi. Cũng may cho tôi đã ngăn chặn kịp thời.
Tôi nghĩ con người có lẽ không ai dám chắc là sẽ không bao giờ phạm phải sai lầm, nhưng ta biết dừng lại đúng lúc là được.
Có lẽ chuyện như của gia đình anh đã và đang xảy ra rất nhiều nhưng chỉ khác nó đã bị phát hiện hay chưa thôi. Mong anh đừng coi nặng nó quá, bây giờ việc anh cần làm ngay là kéo chị ấy về với gia đình.
Tôi tâm niệm là trong lúc này không giúp ích gì cho người trong cuộc thì thôi chứ đừng nên khuyên anh chị bỏ nhau, tội nghiệp các cháu.
Chúc anh chị và các cháu vui vẻ.
Lê Hoa