From: Thao Thao
Sent: Tuesday, July 17, 2007 11:40 AM
Subject: Goi Thang
Thắng,
Tôi tin là bạn yêu cô ấy hơn bản thân mình khi mà bạn tha thứ rất nhiều lần đối với hành vi cư xử thô lỗ cô dành cho bạn. Nhưng tôi không tin cô yêu bạn. Cô ấy chỉ như là đứa trẻ hư muốn được cưng chiều, và nếu không được toại nguyện những gì mình muốn, cô đã cư xử như thế mà không nghĩ gì cho bạn cả. Hay nói một cách khác, cô ấy yêu đang yêu bản thân mình hơn tất cả. Cô ấy chưa trưởng thành chăng, không phải? Vì cô ấy lớn hơn bạn 1 tuổi kia mà.
Cô ấy đã không được dạy dỗ đúng bạn à. Nhân cách cô ấy vì thế cũng đã lệch lạc cho dù bề ngoài nết na, dịu dàng. Cô ấy có thể thay đổi không bạn? Khó phải không, vì sau khi khóc lóc xin lỗi, chuyện đó vẫn tiếp diễn. Nếu bạn muốn cưới cô ấy làm vợ, bạn phải thay đổi cô trước đã, vì với tính cách đó cô ấy không thể làm mẹ các con của bạn được.
Bạn yêu cô ấy phải không, vậy thì cố gắng một lần nữa đi bạn, giúp cô ấy thay đổi. Bạn phải cương quyết để giúp cô ấy thay đổi. Bạn không được nhân nhượng với những hành vi thô lỗ. Cô ấy nhất định phải thay đổi bạn à. Cô ấy nết na dịu dàng khi bình thường, chỉ cần nghĩ đến bạn và kiềm chế được mình khi nóng giận thì cô ấy thật tuyệt vời phải không?
Nếu như bạn đã cố gắng hết sức mà cô ấy vẫn không thay đổi thì tôi khuyên bạn nên dũng cảm để rời xa. Cô ấy với tính cách ấy sẽ biến cuộc sống hôn nhân của cả hai thành địa ngục. Hãy cố gắng một lần nữa bạn nhé.