Từ: Tuyền
Đã gửi: 24 Tháng Năm 2012 2:40 CH
Chào bạn Hường!
Mình rất thông cảm với bạn, người phụ nữ được ban cho tính tình nhạy cảm mà cũng chính vì tính đó làm cho mình khổ rất nhiều. Bạn mới sinh em bé, thời gian này rất dễ nóng và stress. Người đàn ông mà mình đặt niềm tin vào lại đối xử với mình như vậy thì thật thất vọng và buồn. Nhưng bạn ơi, bạn mới sinh em bé stress quá sẽ không tốt cho sức khỏe của bạn và bé. Bạn sẽ bị mất sữa và không thể cười vui với con bạn được.
Người chồng như vậy thì thật không đáng đàn ông. Vợ mình mang giọt máu của mình, sinh con cho mình mà lại đối xử như thế thật quá tệ, cũng không phụ giúp vợ trông con, không thể nào tha thứ và chấp nhận được, làm sao mà sống tiếp tục được với người như thế nữa bạn?
Bạn có bao giờ nghĩ rằng không sống nổi sẽ ly dị không, đừng nghĩ vậy nhé bạn. Mình gặp rất nhiều trường hợp ba mẹ ly dị rất ảnh hưởng đến con cái. Con cái sẽ rất khổ. Dù sao vẫn là ba của con mình, nên chồng sẽ vẫn còn một chút tình thương. Khi con bạn lớn lên, dù gì chăng nữa cũng sẽ tìm nguồn cội và tìm nguyên nhân tại sao ba mẹ chia tay. Nhưng tội nghiệp con nhỏ lắm bạn ơi.
Vì con, bạn thử tha thứ cho chồng mình và vợ chồng ngồi nói chuyện bàn bạc xem như thế nào. Còn nếu bạn thật sự không muốn nói nữa thì bạn đừng nói mà hãy hành động. Hãy càng yêu thương chồng bạn nhiều hơn, chăm lo cuộc sống cho gia đình mình nhiều hơn nữa. Chồng đi làm về mệt hãy hỏi "anh mệt lắm không, em pha nước anh uống nhé".
Bạn không cần nói ra nhưng đã là con người và biết suy nghĩ sẽ thấy rằng vợ mình thật tuyệt vời. Bạn đừng nên nghĩ sẽ ly dị, nên sống vì con cái. Mong bạn luôn hạnh phúc.