From: N.T.C.T.
Sent: Tuesday, July 20, 2010 9:30 AM
Hiện em là sinh viên năm cuối thuộc khối ngành kinh tế, bạn ấy cũng vậy. Bọn em cũng mới chỉ là trên mức bạn bè một xíu. Chúng em đều có ước mơ giống nhau, đều có tham vọng. Nhưng em không thông minh, lanh lẹ như bạn ấy.
Bạn ấy thích chơi chứng khoáng, có thể nói là rất đam mê là đằng khác. Mỗi lần có biến động về thị trường chứng khoán, bạn ấy đều tâm sự cho em nghe. Nhưng ngược lại em chẳng biết chút gì về nó cả, thậm chí em còn không muốn quan tâm, không biết chỉ số VN-Index là gì.
Gần đây, em cảm thấy những cuộc nói chuyện của chúng em quá tẻ nhạt và nhàm chán. Em cũng bắt đầu tìm hiểu chứng khoán. Nhưng năng khiếu và cả niềm đam mê về nó em đều không có. Càng tìm hiểu em càng thấy mình kém cỏi, buồn tủi và em bắt đầu bị stress, thường xuyên buồn rầu, tự trách mình, không tìm ra lối thoát cho bản thân mình.
Thật sự trước đây em chua bao giờ nghĩ mình sẽ tâm sự với chuyên mục này, nhưng hôm nay em đọc được bài của các anh chị được đăng, em lại muốn viết một cái gì đó để bạn em hiểu và thông cảm cho em hơn. Bạn ấy cũng là một độc giả thân thiết của VnEpress, nếu bài tâm sự của em được đăng, hy vọng bạn ấy sẽ hiểu và thông cảm cho em nhiều hơn.