Thấy nhiều bạn hờn dỗi khi ngày lễ không được tặng hoa, tôi chia sẻ câu chuyện của mình để mọi người vui vẻ hơn trong các dịp quan trọng. Tôi và chồng yêu nhau trong muôn vàn khó khăn, đến giờ đã được 5 năm có lẻ. Anh rất tâm lý nhưng chưa bao giờ tặng tôi một cành hoa (tôi bị dị ứng phấn hoa). Lúc mới quen, cứ mỗi lần tôi đi sự kiện khách hàng, đối tác tặng hoa rất nhiều, vì phép lịch tôi phải nhận. Lên xe anh chạy một đoạn là cho mấy cô bán hàng rong hay mấy đứa trẻ con tan trường.
Vào các dịp sinh nhật, lễ kỷ niệm, chồng đi làm về sớm hơn mọi ngày, anh vào bếp tự tay làm cơm, trang trí bàn ăn rồi vợ chồng ngồi cùng ăn, kể nhau nghe những chuyện trong ngày. Thói quen ấy duy trì đến giờ con gái chúng tôi 2 tuổi vẫn không thay đổi. Chúng tôi làm kinh doanh ở hai mảng khác nhau nên rất bận rộn, anh ấy hay nói: “Làm cả ngày mệt muốn chết, chỉ mong xong việc về nhà thấy em với con là khỏe liền”. Tôi cũng vậy, sau những bộn bề, bế tắc, ngã vào vai chồng cảm giác bình yên đến lạ. Giỏ hoa hay món quà chỉ là hình thức để thể hiện tình cảm với nhau, qua ngày cũng vứt đi. Có những thứ ấm áp hơn, chân thành hơn ngay trong tầm tay của mỗi người, một bữa cơm ấm áp, một nồi lẩu cũng là cách thể hiện yêu thương.
Ngọc
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.