From: Mai Khoi
Sent: Tuesday, April 03, 2007 11:44 AM
To: Tamsu@VnExpress.net
Subject: Gui Nhung - Tam su: Ben tinh ben hieu, toi biet chon duong nao?
Gửi Nhung,
Chị cũng là người Công giáo, vì thế chị có thể giải thích cho em hiểu như thế này:
Bạn trai của em là người theo đạo Phật và đã một lần lấy vợ rồi ly dị, không có nghĩa là bạn trai em đã bị ràng buộc và lỗi luật trước mặt Chúa vì anh ấy chưa hề nhận bí tích hôn phối trong nhà thờ. Câu Thánh kinh: “Sự gì Thiên Chúa kết hợp loài người không được phân ly” chỉ áp dụng cho những đôi đã đến nhà thờ để lãnh nhận bí tích hôn phối (đến nhà thờ để làm lễ cưới, có linh mục làm phép), rồi sau đó ly dị nhau thì mới bị lỗi luật Công giáo.
Và giả sử em lấy một người đàn ông từng có vợ (có phép cưới ở nhà thờ) và ly dị làm chồng thì linh mục cũng không thể làm phép cưới cho em được. Vì người Công Giáo chỉ nhận bí tích hôn phối một lần trong đời và trường hợp này gọi là bị rối.
Riêng trường hợp hiện tại của em, có thể ba mẹ em không hiểu rõ nên lo lắng sợ con gái mình bị lỗi luật Chúa. Em hãy giải thích cho ba mẹ em hiểu. Nếu không được, em hãy tìm đến cha xứ nơi em ở để được cha giải thích và nhờ cha can thiệp. Chị nghĩ có tiếng nói của cha hoặc của một ai đó cùng đạo có uy tín một chút giải thích cho ba mẹ em hiểu thì ba mẹ sẽ hiểu và không can ngăn em nữa.
Chị nghĩ em và bạn trai của em hoàn toàn có thể dắt tay nhau vào nhà thờ để được Chúa chứng giám cho tình yêu của hai em mà không sợ bị lỗi luật gì cả.
Điều chị thấy lo cho em nhất là chúng em nhất trí đạo ai nấy thờ sau khi cưới (nghĩa là chúng em phải xin làm phép chuẩn). Cuộc sống vợ chồng hạnh phúc mấy cũng có lúc thế này thế kia, chị sợ rằng nếu trong niềm tin mà vợ chồng đã không “là một” rồi thì khó lắm em ạ. Em nên bàn bạc với anh ấy về chuyện này nhé.
Hãy liên lạc với chị nếu em thấy cần. Chúc em đạt được ước nguyện.
Thiên Cát