From: Blue Sea
To: vne-tamsu
Sent: Tuesday, March 07, 2006 11:34 AM
Subject: Thư gui anh Tùng
Thưa anh Tùng,
Có lẽ so với anh tôi còn ít tuổi và cũng không có nhiều kinh nghiệm sống, nhưng vấn đề của anh cũng là vấn đề mà tôi từng phải chịu tuy bố tôi không có con riêng. Tôi từng có cảm giác nhục nhã, ê chề như anh bây giờ. Tôi đã giấu mẹ. Tôi đã nói chuyện với bố và mọi việc trở lại bình yên vì bố tôi không có con riêng nên việc chấm dứt cũng không qua khó khăn.
Vấn đề hiện tại của anh là người phụ nữ và đứa bé kia. Tôi nghĩ, anh nên một lần nữa nói chuyện với bố anh về cách giải quyết vấn đề. Anh cũng nên cứng rắn hơn. Phải cho bố anh biết được rằng anh sẽ phải cho mẹ biết nếu bố anh không dứt khoát. Hãy cho bố anh một thời gian nhất định để giải quyết. Đồng thời, anh cũng nên gặp gỡ người phụ nữ ấy (có cả bố anh) để tìm ra giải pháp thích hợp.
Thật ra, không có gì có thể giấu mãi được anh ạ. Cũng như tôi đã từng giấu mẹ và sau này khi biết được sự thật, mẹ cũng đã trách tôi, nhưng tôi không buồn vì tôi biết mình đã làm đúng. Quyết định cuối cùng là ở bố anh. Nếu ông chọn mẹ anh thì phải dứt khoát với người tình và có trách nhiệm với đứa bé còn trong bụng cô ấy. Anh có thể mở một sổ tiết kiệm cho cô ta với điều kiện chỉ rút lãi để nuôi đứa bé đến khi 18 tuổi.
Anh có thể liên lạc với tôi theo địa chỉ email: bluesea78vt@yahoo.com. Không chắc rằng tôi có thể giúp anh tìm giải pháp tối ưu, nhưng cũng có thể chia sẻ bớt phần nào tâm sự của anh. Dù chọn giải pháp nào thì tôi nghĩ rằng, bố anh cũng phải nói sự thật với mẹ anh vì bà là người cần phải biết. Tôi không nghĩ anh nên và có thể giấu được chuyện này.
Anh cũng nên an ủi mẹ (sau khi bà biết sự thật). Nếu bố anh đã dứt khoát với người tình và thú thật cho mẹ anh biết, tôi tin là bà sẽ rộng lòng tha thứ. Cuộc sống luôn đặt mình trong những lựa chọn hết sức khó khăn. Tôi mong anh thật bình tĩnh và trao đổi thẳng thắn với bố anh và cả người tình của bố anh để tìm ra cách giải pháp tốt nhất có thể được.
Mỗi một gia đình đều có hoàn cảnh riêng. Anh cũng đừng mang thêm cho mình suy nghĩ nếu gia đình tan nát là một điều nhục nhã ghê gớm để phải chịu áp lực lớn mà thiếu sáng suốt. Cầu mong mọi việc sẽ tốt đẹp với anh và gia đình.