Từ: Hồng Đỗ
Đã gửi: 16 Tháng Ba 2011 1:40 CH
Thân gửi Châu!
Đọc những dòng tâm sự của em thật sự chị rất cảm phục một cô bé dám ước mơ. Cách đây 4 năm, chị cũng đã từng đứng trước những sự lựa chọn như em lúc này. Gia đình chị muốn chị thi ĐH Mỏ, còn bản thân chị lại thích thi Mỹ thuật và học ngành có liên quan ứng dụng tới mỹ thuật. Nhưng gia đình chị không đồng ý, kiên quyết phản đối và cho rằng học ngành nghề liên quan tới nghệ thuật rất mông lung và không ổn định.
Cuối cùng chị đã không đủ dũng cảm và kiên định để theo đuổi ước mơ của bản thân. Chị đã thi Mỏ theo nguyện vọng của bố mẹ và không đủ điểm vào trường, chị đăng ký học nguyện vọng 2 ngành công nghệ môi trường của ĐHDL Đông Đô cũng vì lý do có người nhà làm trong ngành. Hiện nay khi là sinh viên sắp ra trường, chị cảm thấy mình đã đi từ sai lầm này cho tới sai lầm khác khi chọn ngành nghề cho bản thân.
Châu à, em hãy kiên định theo đuổi ước mơ của mình, bởi được học ngành mình đam mê và yêu thích, ta sẽ nỗ lực hết sức vì nó. Ta đến với nghề ta yêu thích vì mong muốn được sống vui buồn cùng nó chứ không phải vì tiền bạc hay hư danh. Khi học ngành nghề trái với năng khiếu, sở thích, tính cách, sẽ rất mệt mỏi em ạ.
Chị từng trải qua những tháng ngày như thế, chị đến trường đi học mà như mang trong mình một gánh nặng, cố gắng nhồi nhét kiến thức một cách thụ động và cuối cùng là một kết quả học tập trung bình. Có những khoảng thời gian chị thật sự rất khủng hoảng và không biết mình có đủ khả năng để đi tiếp ngành học hiện tại của bản thân không nữa.
Có nhiều điều cần cân nhắc khi chọn nghề và nghề gì cũng có cái khó riêng của nó, nhưng yếu tố quan trọng là mình phải yêu nghề đó thì mới có cảm hứng trong học tập, mới có động lực để vượt qua khó khăn trở ngại. Mỗi chúng ta đều chỉ được sinh ra một lần trong đời và hãy dũng cảm lựa chọn con đường đi cho mình em nhé.
Em hãy nói chuyện để bố mẹ hiểu và chứng minh cho bố mẹ thấy rõ quyết tâm của em. Em cũng đừng quá lo lắng về mặt điểm số, vì nó không phải là tất cả khi đánh giá khả năng của một người. Dù mình có đạt kết quả không như mong muốn đó cũng chỉ là thành công bị trì hoãn mà thôi.
Điều quan trọng ở đây là em đã cố gắng hết sức mình, dám sống hết mình vì đam mê. Người ta chỉ tiếc vì những điều mình không làm, không dám thực hiện thôi. Hãy theo đuổi công việc đem lại cho em hạnh phúc, đừng như chị để rồi phải mãi tiếc nuối.
Chúc em thi tốt trong kỳ thi tới và có quyết định sáng suốt.