From: D.H.
Sent: Thursday, November 13, 2008 3:39 PM
Subject: Gui toa soan: Nguoi nghien phim xxx se khong co diem dung!
Kính chào quý độc giả!
Trước hết, tôi xin được chia sẻ cảm nhận khi bắt gặp chồng xem phim xxx với chị Cầm. Tôi xin kể câu chuyện của tôi, có thể đó cũng là một bài học cho chị và chị em chúng ta.
Lần đầu khi thấy chồng dấm dúi coi những thứ đó tôi cũng đã buồn. Buồn thôi chứ không đến nỗi sốc, vì tôi cũng ý thức được rằng trong thời buổi Internet hiện nay, việc tiếp cận những trang web đen là quá dễ dàng, và việc cấm cản là rất khó nếu không muốn nói là không thể.
Thời gian đầu tôi im lặng và quan sát chồng mình, sau đó tôi cũng đã đánh tiếng với anh rằng tôi có biết hằng tối anh xem gì và nhắc anh đi nghỉ sớm. Lúc đó chồng tôi còn giấu, sau này khi xem xong anh ấy cũng chẳng buồn xóa những đường link đến những địa chỉ đen nữa.
Ban đầu thấy chồng không có biểu hiện gì đặc biệt, tôi đã nghĩ rất đơn giản. Có lẽ cũng là cách nghĩ của một số bạn đọc ở đây. Rằng anh ấy chỉ xem cho thỏa chí tò mò thôi, hoặc anh cần thêm cảm hứng cho chuyện vợ chồng chăng… chỉ cần là sau đó anh ấy vào với mình là được!
Nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó. Một thời gian sau tôi bắt gặp chồng vào những trang chat sex, và anh hỏi ý tôi về việc lắp thêm webcam. Đã biết việc chồng đang làm nên tôi từ chối và nhắc nhở anh. Quả thực từ đó chồng tôi rất ít xem web đen, cũng không vào những trang chat sex nữa.
Cũng thời gian này tôi có thai cháu thứ hai. Có thai được khoảng 4 tháng tôi bắt đầu lờ mờ cảm nhận được là chồng tôi đã không còn chung thủy nữa! Bằng nhiều cách tôi nhắc anh, nửa đùa nửa thật nói về chuyện anh có “bồ”, nhưng không thấy anh phản ứng gì.
Liên tục mấy tháng sau đó cho đến trước khi tôi sinh cháu thứ hai một tháng thì tôi chính thức biết anh ăn ở hai lòng. Cho đến khi biết chắc chắn anh lừa dối tôi và cảm thấy không còn lối thoát cho mình, tôi đề nghị ly hôn và nuôi hai con, anh mới ớ người ra và hỏi thật vô tư: "Đơn giản vậy thôi sao!".
Lòng nát tan. Nhưng chúng tôi nói chuyện với nhau cởi mở, ôn hòa về những mâu thuẫn đã có giữa hai người từ trước đến giờ, đâu là lỗi của vợ, đâu là lỗi của chồng. Bây giờ chúng tôi thấy hiểu và thông cảm với nhau hơn, không biết là may hay không may nữa khi đây là cơ hội để chúng tôi nhìn lại mình, thấy mình cũng có lỗi khi không phải là bến đỗ cho thuyền anh.
Nhưng khi đề cập đến vấn đề ngoại tình thì anh né tránh. Anh chỉ muốn xuê xoa đi, coi như chuyện đã rồi, chẳng thay đổi được mà không đưa ra giải pháp gì cho chúng tôi. Nhưng tôi cương quyết, tôi đặt ra mọi tình huống. Nếu tiếp tục sống với nhau thì anh và tôi sẽ thế nào, nếu chia tay thì chúng tôi và các con sẽ ra sao.
Tôi vẫn đề nghị được chia tay, vì thời gian qua không phải tôi không cho anh cơ hội để dừng lại, nhưng chỉ khi phải lựa chọn anh mới giật mình. Chưa đến ngày nộp đơn ra tòa, nên cuối cùng chúng tôi nhất trí là sẽ suy nghĩ thật thấu đáo trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.
Đến hôm đó đã bình tâm lại, tôi nói với chồng, xưa nay buồn vui của cả nhà đều do anh quyết định, và bây giờ cũng vậy, mẹ con em chờ quyết định của anh. Đương nhiên chồng tôi chọn phương án hàn gắn, hứa hẹn. Tôi cũng muốn cho mình và các con thêm một cơ hội nữa!
Sau đó ít lâu tôi sinh cháu thứ hai. Thời gian đầu mang thai tôi vô tư lắm, mệt mỏi nhưng vẫn tự chăm sóc mình được, 5 tháng tôi lên 10 kg. Nhưng từ khi có chuyện, suốt 4 tháng cuối tôi chỉ lên thêm được 1 kg. May thay cháu vẫn khỏe mạnh bình thường.
Thời gian con nhỏ thật vất vả. Cho đến giờ nhìn lại, không có chồng bên cạnh thì thật khó khăn. Nhưng quả thực tôi vẫn thấy không ổn. Đến giờ cháu nhỏ đã được 5 tháng, nhưng cách đây một tuần tôi lại thấy cô “cave” trước đây đã có quan hệ nháy máy gọi chồng tôi!
Chị Cầm ạ, nếu quả thực người ta xem phim xxx với mục đích tích cực thì họ sẽ xem rất chừng mực thôi. Còn những người nghiện phim xxx thì họ không thể dừng lại được. Ban đầu chỉ là tò mò, sau đó họ xem và mong muốn được trải nghiệm như những nhân vật trong phim. Đó chính là kiểu ngoại tình tư tưởng đó. Và sau khi việc tưởng tượng không thỏa mãn được họ nữa thì khi điều kiện cho phép là họ phản bội người bạn đời ngay.
Mong chị không quá nặng nề vì chuyện này, nhưng cũng chớ coi thường. Vì với nhiều người, từ xem phim khiêu dâm tới việc đi tìm gái chỉ là vấn đề thời gian và cơ hội mà thôi. Mong chị sẽ có cái nhìn khách quan hơn và cũng phải thật tỉnh táo nữa.
Chúc chị và quý độc giả cùng tòa soạn sức khỏe!