From: Dan Le
Sent: Thursday, July 08, 2010 2:25 AM
Chào bạn Thủy!
Tôi là độc giả nữ trung thành của tâm sự, nay nghe Thủy kể về chuyện chăn gối của vợ chồng, tôi hết sức ngưỡng mộ Thủy. Bạn đúng là người vợ trẻ đam mê và nhiệt huyết, bạn thật sự xứng đáng được hưởng hạnh phúc nhiều hơn những gì bạn đang có.
Nghe câu chuyện của bạn xong tôi thấy mình thật xấu hổ và ấu trĩ vì đã chưa thực hiện tốt vai trò của mình với chồng vào nhiều năm trước. Tôi mạn phép kể cho bạn nghe về chuyện của mình để bạn có cái nhìn khách quan hơn và cải thiện tình hình hiện tại tốt hơn. Tôi tin là với tình yêu và lòng chân thành Thủy sẽ thay đổi được hoàn cảnh hiện tại của mình.
Chúng tôi kết hôn bằng kết quả của một tình yêu chân chính và tự nguyện sau ba năm yêu nhau, tuy nhiên tôi và chồng tôi cũng đã trải qua nhiều cạm bẫy của chuyện tình cảm mới đến được với nhau một cách trọn vẹn.
Năm đầu tiên chúng tôi đã có một đời sống tình dục tương đối viên mãn, những tưởng nó sẽ mãi mãi là như vậy, nhưng thật bất ngờ sau khi sinh con tôi bắt đầu cảm thấy không còn một chút hứng thú gì về chuyện này nữa. Sau thời gian kiêng cữ chồng tôi bắt đầu đòi “yêu” tôi, tôi đã kháng cự và lấy đủ loại lý do để trốn tránh anh, rồi sau đó là sự chấp nhận miễn cưỡng như bị tra tấn của tôi.
Tôi bắt đầu thấy sợ chuyện đó. Hằng ngày mỗi khi anh trò chuyện ngọt ngào là tôi lại nghi ngờ anh, tôi cố tình gây sự với anh để anh ghét mình mà tha cho mình tối hôm đó. Tôi luôn gây sự chỉ để anh ghét tôi, mặc dù đêm đêm khi tỉnh giấc nhìn thấy chồng tôi muốn ôm và chui đầu vào nách anh…
Nhưng tôi sợ anh tỉnh giấc và anh lại sẽ “thám hiểm” tôi. Tôi sợ cái cảm giác nhột nhạt khi anh đụng vào mình. Hằng đêm tôi đi ngủ tôi mong cho anh đi ngủ trước để anh ngủ mê tôi mới khẽ chui vào màn. Nhưng anh làm tôi tức tối vì anh vẫn tỉnh táo chờ tôi… rồi anh lại ôm ấp và gần như ép buộc tôi.
Tôi bắt đầu xoi mói những thói xấu của chồng tôi. Thực sự chồng tôi cũng không phải là mẫu người hoàn hảo, nhưng anh có ưu điểm là yêu thương, chung thủy với vợ con, biết quan tâm chia sẻ việc nhà với vợ con, ngoài ra anh còn có tính vị tha nữa. Nhưng tôi vẫn tìm ra hàng trăm khuyết điểm của anh để góp ý khiến cho anh ghét tôi bớt đi.
Chồng tôi thực sự là người vị tha và chịu đựng. Anh chẳng những không bỏ cuộc mà anh còn “lỳ đòn” hơn nữa. Có hôm anh bắt tôi phải nói được lý do tại sao tôi trở nên như vậy… Tôi nói chẳng có lý do gì đơn giản là em cảm thấy “ngán” chuyện đó.
Nhưng mỗi lần anh đòi hỏi dù tôi có phản đối hay trốn tránh thì cuối cùng cũng không thoát khỏi anh, tôi vẫn phải làm nghĩa vụ một cách cực kỳ miễn cưỡng. Nhiều hôm chúng tôi toàn cự nự nhau trước khi đi ngủ chỉ vì mỗi chuyện này.
Cũng có lúc tôi suy nghĩ như chồng chị, tôi cũng cho rằng còn nhiều việc phải làm và không thể hưởng thụ được khi tâm lý không tốt, khi người thân có chuyện buồn, khi con bệnh, khi trong ngày vợ chồng cư xử không “đẹp” trong mắt nhau… Tôi cho rằng tình dục là sự hưởng thụ chứ không hiểu hết được giá trị và tác dụng của nó.
Chuyện cứ kéo dài như vậy cho tới cách đây khoảng bốn năm tôi chính thức là người thay đổi. Tôi bắt đầu lên mạng để tham khảo và học hỏi nhiều điều trong đó yếu tố tình dục được tôi quan tâm nhất. Thực sự là tôi đã tự giác ngộ mình bằng nhiều hình thức. Nơi làm việc của tôi là công ty nước ngoài, mọi thông tin cũng rất dễ nắm bắt nếu muốn tìm hiểu.
Tôi bắt đầu có ý thức thay đổi mình. Tôi trở nên khoáng đạt và chuyên nghiệp hơn. Tôi học hỏi bằng mọi hình thức để có sự kết hợp hoàn hảo và để hạ gục được sự cố chấp của bản thân. Ngoài việc đọc nhiều những trang, bài có liên quan đến đề tài này tôi còn mở rộng việc kết bạn trên Internet. Tôi tham khảo ý kiến của bạn bè khác giới, tham gia vào một số diễn đàn bổ ích và kết quả là tôi nhận ra mình đã lệch lạc trong quan điểm.
Tôi biết tôi đã bị ảnh hưởng bởi sự giáo dục của gia đình và sự xuất thân ở nông thôn cũng là vấn đề có liên quan. Những người bạn mà tôi quen biết trên Internet thật sự là những người rất chân thành và cởi mở. Có người lớn hơn tôi khoảng một con giáp mà đời sống tình dục của họ vẫn còn rất viên mãn, họ đã rất thật lòng muốn giúp tôi để tôi có suy nghĩ khá hơn nhờ việc lấy ví dụ bản thân của họ…
Và thật bất ngờ không biết tôi thay đổi gì và làm gì mà có nhiều lần chồng tôi đã phải thốt lên rằng “Ôi! Hạnh phúc sau bao năm anh chờ đợi là đây sao?” và anh còn nói thêm rằng “Thà muộn còn hơn không”.
Nhưng tôi cũng phải nói thêm rằng, song song với việc trau dồi và thay đổi mình thì chồng tôi cũng đã không ngừng học hỏi, trau dồi kiến thức về tình dục để chúng tôi có thể “hoàn hảo” hơn nhờ kỹ năng của mình. Chúng tôi đã biết cùng nhau “leo núi”, “lên đỉnh” cùng một lúc và điều đó là luôn luôn đạt được.
Tôi đã biết cảm nhận được vị hấp dẫn của sex. Điều đáng nói là tôi còn chuẩn bị tâm lý rất tốt trước khi đón nhận nó. Chúng tôi đã thực sự tìm được tiếng nói chung về đề tài hết sức quan trọng này.
Kể câu chuyện của mình tôi mong muốn bạn sẽ:
1. Giúp chồng tìm ra nguyên nhân và giúp đỡ anh ấy thay đổi mình “Nothing impossible for willing hearts”.
2. Cùng chồng bạn tham khảo sách báo và các bài tâm sự của diễn đàn nói về đề tài này.
3. Động viên chồng kiểm tra sức khỏe và tham khảo các món ăn phù hợp đẩy mạnh ham muốn.
4. Thay đổi phong cách, trang phục, kiểu tóc và cách trang điểm sao cho thật nữ tính, đằm thắm, mặn mà, quyến rũ “better late than never!”.
5. Tỏ ra là người phụ nữ tinh quái nghĩa là “Thông minh hơn phụ nữ xinh đẹp và đẹp hơn phụ nữ thông minh”.
6. Đừng cần sự thương hại và ban phát tình cảm, bạn hãy tỏ ra bí ẩn khiến anh ấy luôn tò mò và sợ mất bạn.
7. Kết bạn và giao lưu rộng rãi.
Chúng ta có thể sẽ là những người bạn đừng ngần ngại liên lạc với tôi theo địa chỉ mai riêng: linhledan@gmail.com. Tôi thực sự là một phụ nữ rất tham lam trong học hỏi và hào phóng trong việc chia sẻ kiến thức, rất hoan nghênh các bạn kết bạn để… “chia sẻ kiến thức với bạn bè là đạo vĩnh hằng” mà!
Nhân đây tôi cũng bày tỏ tình cảm và sự ngưỡng mộ của mình với một số các anh “Đàn ông Việt”, cùng các chị “Phụ nữ Á Đông” đã biết kết hợp lối sống truyền thống và hiện đại để sống “đẹp”. Những người biết yêu thương, trân trọng gia đình, trân trọng giá trị của bản thân, trân trọng tình cảm giữa người với người đã dành thời gian quý báu của mình để chia sẻ kiến thức trên diễn đàn. (Tuy không thể viết nhiều bài nhưng tôi đã đọc không thiếu bài nào).
Nó đã giúp tôi cân bằng được cuộc sống sau một ngày làm việc vất vả, có nhiều bài viết đã khiến cho trái tim tôi rung rinh, yêu cuộc sống và những gì có quanh mình… Tôi thật sự rất thích trả lời e-mail của các bài viết hay để bày tỏ sự ngưỡng mộ, thông cảm, chia sẻ nhưng tiếc rằng tôi không có địa chỉ e-mail.
Nhân đây tôi cũng muốn nhắn gửi tới các bạn độc giả những người đang sống trong hoàn cảnh như bạn Thủy rằng các bạn hãy cho nhau thời gian, và cơ hội để nhìn lại mình, nhận biết mình và cải thiện mình các bạn nhé. Hạnh phúc là do ta quyết định và lựa chọn, nó luôn hiện hữu quanh ta đừng ấp bóng hạnh phúc ảo ở đâu.
Hạnh phúc là đấu tranh, chúng ta hãy chiến đấu đến hơi thở cuối cùng để dành lấy nó. Có như vậy cuộc đời mới thực sự có ý nghĩa hơn.
Xin cảm ơn quý độc giả đã đọc hết bài viết của tôi! Cảm ơn tòa soạn đã cho đăng bài!
Trân trọng
Linh Dan