Tôi 25 tuổi, bạn gái 23 tuổi, đều đi làm, công việc ổn định. Tôi quen cô ấy được hơn 2 tháng, đã hôn nhau rồi, dự định cuối tháng sẽ đi Đà Lạt chơi. Tình cờ một hôm đi chơi khuya về, cô ấy chia sẻ thật lòng là từng quan hệ với người yêu cũ. Tôi biết việc bạn gái từng có người yêu và đã chia tay nửa năm. Cô ấy muốn nói với tôi trước về vấn đề này, tránh tôi bị tổn thương khi lên Đà Lạt chơi, khi 2 đứa ở chung phòng.
Cô ấy nói tôi hãy về suy nghĩ kỹ, nếu chấp nhận được hai đứa tiếp tục, còn không cô ấy vẫn hiểu cho tôi, chấp nhận mọi quyết định của tôi. Tôi nghe xong đã an ủi cô ấy không sao đâu, còn cô ấy cứ nói tôi hãy suy nghĩ. Tôi yêu cô ấy, cả hai đều rất hợp tính nhau, công việc ổn định, tôi cũng cảm nhận được cô ấy yêu mình. Tôi phải xử lý trường hợp này như thế nào đây, mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Dũng
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.