From: t phuc
Sent: Monday, March 02, 2009 10:54 AM
Subject: Tâm sự cùng chị Khánh
Chào chị Khánh!
Em là một độc giả trung thành của mục Tâm sự, nhưng trước giờ em chưa gởi một bài viết nào lên vì em nghĩ em cũng còn trẻ, đôi khi suy nghĩ cũng còn non nên không dám đưa ý kiến để có thể chia sẻ cùng anh chị. Nhưng sau khi đọc được lời tâm sự của chị, em cảm thấy chuyện tình cảm của em có một mối tương đồng với chị. Em xin kể chuyện của em để từ đó, chị có thể rút ra một hướng đi tốt hơn để có thể giải quyết được chuyện của mình.
Em tên Phúc, năm nay em 24 tuổi, đang là học viên năm cuối khóa HDSE của FPT- APTECH. Em có người yêu bằng tuổi với em, tên là Tâm và hiện nay là trợ lý GĐ của một công ty kinh doanh. Em và Tâm yêu nhau đã được một năm. Chúng em cũng đã có rất nhiều hạnh phúc và vui vẻ trong suốt thời gian yêu nhau. Song song với điều đó, cũng có những nỗi buồn mà không biết phải kể với ai. Bạn của em khá giỏi trong công việc, lại có duyên, khả năng giao tiếp rất tốt và để lại nhiều ấn tượng đối với mọi người xung quanh. Em luôn lấy đó làm điều tự hào cho mình khi giới thiệu Tâm cho những người thân của em.
Cũng vì quá giỏi giang, lại được nhiều người ưa thích, nên trong lòng cô ấy luôn có một niềm kiêu hãnh riêng mà em không thể nào động đến được. Khi đi với nhau, em có lỡ nói sai điều gì hoặc nhiều khi có ý kiến không đồng tình với một quyết định nào đó của Tâm, thì ngay lập tức cô ấy giận dỗi và tìm mọi cách chứng minh là em là người sai và cô ấy đúng. Không phải em không có ý nhường nhịn, cao ngạo không muốn nhận sai về mình. Nhưng có những lúc lỗi xuất phát là ở Tâm và em phân tích cho Tâm hiểu suy nghĩ của em thì Tâm lại bảo rằng: “Em đã quá mệt mỏi với công việc và cuộc sống, phải nhường nhịn hết người này đến người khác trong công việc mà giờ đây anh còn bắt em phải quỵ lụy luôn cả anh hay sao?”.
Đối với em, việc nhận lỗi không khó gì, nhất là khi mình có lỗi và dù cho mình không phải là người sai, nhưng em vẫn có thể xin lỗi vì dù sao Tâm cũng là con gái. Nhưng thực bụng, những lần đó em chỉ muốn nói lên suy nghĩ của mình, cũng như muốn bày tỏ cho Tâm hiểu rằng ở vị trí của em, em cảm nhận như vậy chứ không phải em quy kết lỗi là ở cô ấy. Nhưng Tâm cứ bảo rằng như vậy là không nhường nhịn và dù em có nói thế nào đi nữa, Tâm vẫn cho rằng em đang muốn chống chọi và không biết nhận lỗi.
Nhiều lúc em nghĩ có phải tại mình chưa đi làm, chưa thành đạt bằng Tâm hiện giờ nên bất cứ ý kiến nào mà mình đưa ra cũng không đúng và không được xem trọng so với một người đã thành đạt như Tâm? Trước đây em hoàn toàn tự hào về sự thành đạt của Tâm bao nhiêu thì giờ đây trong lòng em lại xuất hiện sự tự ti trước sự giỏi giang, thành đạt đó.
Trong lòng Tâm luôn tồn tại một suy nghĩ: “Em từ nhỏ đã tự đứng trên đôi chân của mình, nên không bao giờ muốn ai coi thường mình. Em thành đạt, giỏi giang và có nhiều người đeo đuổi nên người em yêu phải luôn luôn yêu chiều, nâng niu, nhường nhịn em trong mọi lúc. Dù rằng lúc đó em sai thì cũng phải nhẹ nhàng nhường nhịn em trước rồi sau này thư thả góp ý với em sau chứ không được phản đối liền lúc đó. Em sẽ tự nhận ra sai sót và khắc phục”. Nhưng đến khi em nhẹ nhàng góp ý thì Tâm lại cho rằng em ích kỷ, luôn nghĩ cho bản thân mình trước mà thôi.
Từ những việc tưởng chừng như rất nhỏ lại xuất hiện một mâu thuẫn lớn. Em không nghĩ chị Khánh có cách cư xử giống bạn của em. Nhưng có thể mâu thuẫn của anh chị xuất phát từ những việc thường ngày, từ những câu nói thương yêu nhau hay từ những lời tâm sự. Em biết bạn em rất thương yêu em cũng như chị Khánh rất thương yêu anh ấy. Em cũng yêu Tâm rất nhiều và em tin rằng anh ấy cũng yêu chị rất nhiều đó chị. Tuy nhiên chị hãy thử suy nghĩ lại xem giữa anh chị có những điểm bất đồng nào trong suy nghĩ hay không?
Chị có bao giờ ủng hộ anh ấy hay chỉ luôn phân tích ý kiến của anh ấy tựa như một người tài giỏi hơn đang phân tích cho người khác hiểu? Có bao giờ chị chấp nhận tình cảm hiện tại của anh ấy hay chị luôn bắt anh yêu chị theo cách mà chị mong muốn? Đó chỉ là một vài suy nghĩ của em mà thôi, nếu như không đúng với chị, thì chị cho em xin lỗi! Chia ly là điều mà không ai muốn cả, vì vậy em hy vọng rằng anh và chị sớm có thể hàn gắn lại tình cảm với nhau. Mong nghe được tin vui từ chuyện của anh chị.