Từ: Thuy
Đã gửi: 29 Tháng Sáu 2012 1:09 SA
Chào các anh chị!
Tôi là độc giả quen thuộc của chuyên mục Tâm sự. Hôm nay đọc bài viết của chị Minh "mặc cảm vì luôn bị chồng bỏ đói", tôi thấy chị cũng có hoàn cảnh gần giống tôi nên tôi viết vài dòng tâm sự với chị về chuyện của gia đình tôi.
Tôi năm nay 29 tuổi, là giảng viên đại học. Chồng làm cùng ngành và hơn tôi 7 tuổi. Tôi và anh yêu nhau say đắm từ khi tôi là sinh viên năm thứ tư, còn anh là bác sĩ đang làm ở viện. Chúng tôi là một đôi trai tài gái sắc được nhiều người ngưỡng mộ. Anh là một người gia trưởng, hơi lạnh lùng, khô khan, ít quan tâm và chiều chuộng tôi. Nhưng tôi chọn anh làm chồng vì anh nói anh là người của gia đình, anh coi trọng sự chung thủy.
Sau ba năm yêu nhau, chúng tôi đã kết hôn và hiện tại có hai bé trai rất kháu khỉnh. Chúng tôi lập nghiệp từ hai bàn tay trắng. Khi lấy chồng, tôi phải trả nợ cho gia đình chồng bằng số tiền mà bố mẹ đẻ dành dụm cho tôi, do bố mẹ anh xây nhà thiếu tiền. Rồi tôi vay mượn tiền nhà ngoại để anh đầu tư mở phòng khám, rồi lại vay mượn thêm tiền cho anh mua xe hơi để đi làm.
Những tưởng cuộc sống gia đình sẽ càng êm ấm hạnh phúc hơn khi kinh tế ổn định, nhưng nào ngờ tôi chưa được hưởng sung sướng đã phải chịu một cú sốc lớn đầu tiên trong cuộc đời. Cách đây ba tháng tôi phát hiện chồng ngoại tình. Tôi đã bị suy sụp một thời gian dài. Khi bình tĩnh trở lại tôi hỏi anh vì sao lại phản bội tôi nhưng anh chỉ im lặng không trả lời. Tôi tự hỏi vì sao? Tôi vẫn đẹp mặn mà, tôi luôn làm mới bản thân, tôi chiều chồng, chăm con, tôi chia sẻ với anh mọi khó khăn trong cuộc sống, vậy mà sao anh lại đối xử với tôi như vậy?
Nghĩ lại tôi thấy anh có biểu hiện khác thường từ khi tôi mang bầu bé thứ hai được 7 tháng. Anh rất nhạt nhẽo trong chuyện chăn gối, anh bảo anh có thể nhịn sex được một đến hai tháng trong khi trước đây anh không nhịn quá được 5 ngày, anh luôn khát khao và vồ vập tôi.
Vì các con, tôi đã tha thứ cho anh tất cả mặc dù tôi không hề nhận được một lời xin lỗi, một sự giải thích từ phía anh. Anh chỉ nói là anh đang dừng lại. Sau chuyện này, anh quan tâm đến các con nhiều hơn, ít đi chơi tối hơn nhưng giờ đây điều làm tôi đau khổ là anh vẫn rất nhạt nhẽo với tôi. Anh không hề ham muốn, chủ động đòi hỏi như trước kia. Tôi chủ động thì anh luôn kêu mệt và lảng tránh làm cho tôi rất tủi thân. Cuộc sống vợ chồng không có sex thực sự làm cho tôi căng thẳng và mệt mỏi quá.