From: Do Le Phuong Thu
Sent: Tuesday, October 28, 2008 5:50 PM
Subject: Gui toa soan: Gui Anh Trung
Chào anh,
Tôi là độc giả thường xuyên theo dõi mục Tâm sự trên VnExpress.net. Qua câu chuyện của anh tôi thấy rất nhiều ý kiến trao đổi và tất cả đều không đồng tình với hành động của anh, nhưng vấn đề đặt ra bây giờ là giải quyết.
Tôi là phụ nữ đã lập gia đình và có cuộc sống tương đối hạnh phúc. Nhưng qua câu chuyện của anh tôi lại thấy giật mình và phải tự kiểm tra lại xem chồng mình có phút giây nào như vậy không. Nếu tôi là vợ anh, không biết tôi có thể can đảm cư xử như vậy không, nhưng có lẽ là không được.
Vợ chồng chúng tôi có thỏa thuận trước là tự mình kiểm soát hành vi của mình trong quan hệ với người khác giới, nếu như người nào phát hiện vợ hay chồng mình có hành vi quan hệ tình cảm ngoài vợ hoặc chồng mà bị phát hiện thì chỉ có một kết cục là chia tay. Thỏa thuận này giúp chúng tôi điều chỉnh cuộc sống của mình.
Trở lại câu chuyện của anh, tôi thấy hiện giờ anh đã nhận ra lỗi lầm của mình. Còn vợ anh tuy chưa nói lời chia tay, nhưng tình cảm gần như đã hết nên tôi hiểu vợ anh đang phải đấu tranh rất nhiều và cuộc sống có lẽ chỉ vì con cái. Vậy là vẫn còn cơ hội cho anh nếu anh thực sự hối cải và muốn giữ hạnh phúc gia đình. Hãy lấy con làm trung gian để nối lại tình cảm với vợ, có thể ban đầu hơi khó, nhưng người mẹ nào cũng muốn con mình vui vẻ và hạnh phúc.
Hãy dành nhiều thời gian chơi với con và chăm sóc con cái, tạo nhiều không gian và thời gian cho cả gia đình như đi chơi hay mua sắm, hay về thăm ông bà nội ngoại. Quan trọng là cách cư xử của anh phải thật chân thành. Đừng sợ đối mặt với chuyện này, hãy thu xếp thời gian để hai vợ chồng có buổi nói chuyện riêng và thẳng thắn để xin lỗi vợ.
Vợ anh là người hiền lành, tình cảm và chu đáo nên khi thấy anh nhận rõ sai lầm của mình và thực tâm sửa đổi chắc sẽ tha thứ cho anh. Có thể sẽ rất lâu dài, nhưng rất cần thiết nếu anh muốn tìm lại hạnh phúc của gia đình mình.
Chắc anh đã hiểu hạnh phúc gia đình không phải là trò đùa vì anh đang phải trả giá cho những gì mà mình gây ra. Gia đình có thể hạnh phúc nữa hay không là hoàn toàn tùy thuộc vào anh.
Chúc anh sớm nhận được sự tha thứ của vợ mình. Mong rằng câu chuyện của anh được nhiều cánh đàn ông đọc để rút kinh nghiệm cho mình.