Từ: Kimanh
Đã gửi: 18 Tháng Sáu 2012 12:42 SA
Vậy là cuối cùng em cũng đủ dũng khí đưa chuyện của gia đình em lên để phân định đúng sai. Nếu tất cả độc giả VnExpress mà hiểu em như tôi hiểu em thì sao nhỉ?
Tôi thấy có một bạn nói rằng em nên nói chuyện thẳng thắn với chồng. Em à, em đã nói điều đó cho chồng bao nhiêu lần rồi, em có nhớ không, những giọt nước mắt của chồng làm em tôi chùn bước. Lại hứa hẹn, lại thay đổi, em tôi cũng mong chờ người chồng rất đỗi hiền lành đó thay đổi, để em không phải đắn đo phân vân vì quyết định sai lầm. Nhưng "giang sơn khó đổi, bản tính khó dời" phải không em?
Tôi chỉ biết nói với em rằng hãy mạnh mẽ nữa lên. Tất cả những góp ý của bao nhiêu người mà em cần tư vấn chắc em đã có câu trả lời cho bản thân, tôi mong em hãy nắm lấy cơ hội, đừng yếu lòng nữa. Nhưng em cần phải làm mọi cách để được quyền nuôi con, em đừng sợ gia đình chồng có nhiều tiền hơn sẽ làm khó dễ cho em, bản năng người mẹ, tôi tin rằng em biết em phải làm gì. Môi trường nhà chồng em đã cho ra đời 2 bản sao đó là chồng em và cô em chồng. Em có muốn con gái em cũng lại như thế không, đừng chùn bước em nhé.
Tôi hiểu những điều khó xử của em đang phải đấu tranh lúc này, em đừng mong muốn được toàn vẹn mà không mang tiếng bỏ chồng hay làm cho ba mẹ em buồn lòng. Mỗi chúng ta đều không có quyền lựa chọn tuyệt đối mà. Tôi sẽ luôn bên em, dù em có khó như thế nào.