Tôi và chồng lấy nhau được 4 năm, gần đây chúng tôi đón đứa con đầu lòng. Bình thường trong suy nghĩ của tôi thì chồng là người ít nói, kỹ tính và chu đáo với gia đình. Đến khi tôi biết anh và nữ đồng nghiệp cùng phòng hàng ngày đóng cửa phòng làm việc ngủ trưa cùng nhau thì tôi bắt đầu suy nghĩ khác. Tôi có hỏi chồng lý do tại sao anh là người có vợ, cô ta là người có chồng, thế mà hai người đóng cửa ngủ trưa thế không sợ mọi người trong cơ quan dị nghị à? Anh trả lời cơ quan đầy người như thế vì lương công chức thấp, buổi trưa phải đi ra quán cà phê nghỉ trưa thì phí phạm, anh chỉ ngả lưng chứ không làm gì với cô ta sao phải sợ người khác nói.
Tôi thật sự không hiểu môi trường cơ quan anh là như thế nào mà nam nữ đồng nghiệp lại đóng cửa ngủ cùng nhau như vậy? Trong khi trước đó anh từng rủ đồng nghiệp nữ này đi học thêm Anh văn và họ luôn xưng tên cùng nhau mặc dù cô này lớn hơn chồng tôi 2 tuổi. Tôi hoang mang không biết nên tin chồng hay tin vào những suy nghĩ đang diễn ra trong đầu mình, rằng anh có đang nói dối và làm điều có lỗi với mình hay không? Mong các bạn đọc cho tôi lời khuyên.
Hằng