From: HD2T
Sent: Friday, February 29, 2008 4:23 PM
Subject: Gui toa soan: Trai nghiem
Kính gửi quý tòa soạn và bạn đọc,
Theo dõi các bài báo trên diễn dàn góp ý cho mục Tâm sự, tôi có cảm giác mọi người không có thiện chí cùng nghĩ về vấn đề nan giải thời nay trong hôn nhân thì phải. Hãy cùng ngồi lại với nhau mà bàn bạc về hướng tốt đẹp hơn trong tương lai của cả hai giới. Đôi bên cứ giữ khư khư cái thành kiến về kẻ khác như vậy làm sao có tiếng nói chung, ngõ hầu đạt hạnh phúc mai sau.
Tình yêu thì không đổ lỗi cho bên nào cả. Tất cả đều tự nguyện tìm nhau và tự nguyện gật đầu đồng ý chấp nhận nhau. Cứ theo như người xưa thì "trách người một, trách ta mười. Trách ta bạc trước cho người tệ sau".
Nói rằng đa phần có nghĩa là không phải tất cả mà một số anh trai đính chính làm gì, như vậy là thừa. Còn một số ít thì sống ý thức cao, như vậy những anh đó chỉ có duy nhất một người phụ nữ trong đời mà thôi. Vậy còn lại đa phần phụ nữ không có phước là phải gặp các anh trai trong số đông kia rồi chứ còn cãi nhau chi cho thừa lời.
Nếu không cùng ngồi lại với nhau mà mỗi bên cùng lắng nghe về cái tâm sinh lý hay cái sự đòi hỏi ràng buộc nhau của cả hai phía thì có sống chung mà làm đau nhau là tất yếu phải xảy ra.
Người mà bạn đã chọn thì bạn phải tự tìm hiểu về tâm sinh lý của người đó và bạn chấp nhận hay không chấp nhận, khổ đừng ta thán đừng uất hận và đừng vội kết tội cho nhau. Đừng hiểu lệch hướng về vấn đề bình quyền cho phụ nữ mà xã hội đang đấu tranh cho chúng ta.
Tôi cũng là phụ nữ nhưng tôi hiểu về sự bình đẳng trên phương diện tham gia vào các việc lớn ngoài xã hội, hoặc chính trị, ngoại giao không còn là riêng của nam giới nữa. Hay là vấn đề có thể các anh phải chấp nhận đôi khi phụ nữ cũng làm trụ cột gia đình tốt chẳng kém gì các anh. Hoặc là sự bổ sung cho nhau của vợ làm việc nội trợ tốt cho các anh đi làm kiếm tiền xoay trở kinh tế gia đình. Không phân nặng nhẹ công việc của nhau nhằm mục đích là hướng tiến lên của gia đình hai vợ chồng.
Các chị em đừng quên rằng đã bị buộc là phải cưới, đem lại cái kiêu hãnh cho ta và cả phụ huynh của ta nữa thì chính là điều ngược đãi với các anh trai, rồi khi mà ta đòi bình đẳng theo cái cách lạm dụng từ ngữ này. Thế cho nên đừng gây nên hậu quả xấu cho bản thân ta nữa nhé, làm ơn suy cho chín trước khi làm.
Các bạn trẻ nếu cũng muốn ngoại tình như các đấng mày râu kia thì chuẩn bị hoàn cảnh bị muối mặt cả dòng họ đấy, trừ phi các chị sống thử thì có quyền vì đã vượt ra ngoài lễ giáo cưới hỏi rồi.
Còn tôi thông cảm với bài viết của anh Bông vì lo cho cái sự kêu ca thống khổ của cái lối sống vô tư của trai gái bây giờ làm cho anh đề ra một phương án mới mẻ mà cần nhiều ý kiến tham khảo mới được thông qua. Tôi hiểu là anh muốn hạnh phúc cho cả mọi người mà thôi, đó là ý tốt nhưng còn mới quá. Tất cả mọi người đều hiểu rằng hai giới có nếp sinh hoạt, lối sống, suy nghĩ, đam mê đều khác nhau.
Tâm hồn không hòa điệu mà cùng sống chung thì cần có một chút chuẩn bị về mặt làm sao thỏa thuận hòa nhịp nhau cho ăn ý. Người này có vấn đề về sinh lý, người kia cố gắng đừng vô tâm một chút sẽ hòa chung điệu nhạc. Ngược lại, người kia cần được yêu một cách tôn thờ thì người này cũng nên gắng công mà đáp ứng thì mọi bề là có hạnh phúc. Trong cuộc sống đừng coi trọng chữ "ta" mà bỏ quên cái chữ "chúng ta" thì có trời mới gỡ được.
Hiện nay các chị em nào đã nên nông nỗi này rồi thì xin cố gắng lắng nghe các anh trai một chút để còn nước còn tát. Không lắng nghe thì làm theo lời con tim mách bảo và nên ghi nhớ nếu sau này có người con trai khác, nếu họ muốn cưới bạn là hay lắm, nhưng phải học hỏi kinh nghiệm đã qua hoặc chọn phương án độc thân vui vẻ nhé.
Chúc các bạn may nhiều, hạnh phúc đến với mọi nhà. Yêu nhau và tiến tới hôn nhân là hai con đường khác nhau về độ dốc của nó.
HD2T