From: Phuong Tran Lan
Sent: Wednesday, January 13, 2010 11:37 AM
Theo dõi diễn đàn về chuyện "phở" và "cơm" tôi thấy nhiều người quan tâm và vẫn chưa đến hồi ngã ngũ. Tôi chưa lập gia đình, nhưng cũng có một số ý kiến riêng mong Tòa soạn đưa lên diễn đàn để các anh chị tham khảo.
Tôi thiết nghĩ nhiều điều ở các nước văn minh chúng ta nên học và nhìn chung con người bao giờ cũng mong muốn hoàn thiện bản thân hơn, thế nên cái hay thì nên học mà cái dở thì nên tránh. Không có lẽ chúng ta không biết đâu là hay và dở? Chúng ta biết, nhưng một số người vì đã làm những điều dở nên cố gắng tìm lý do để ngụy biện thôi, nếu cứ như vậy xã hội Việt Nam không thể văn minh được.
Trong cuộc sống gia đình văn minh không có khái niệm cho sự sở hữu, tình yêu và hạnh phúc gia đình cần sự vun đắp của cả vợ và chồng. Những anh chồng gia trưởng, không quan tâm đến vợ con chỉ theo đuổi cảm giác ích kỷ của riêng mình lại mưu cầu hạnh phúc là điều vô lý.
Tôi lấy ví dụ: Có anh nói "phụ nữ các chị hay cãi lấy được đấy cũng là một trong những lý do mà cánh mày râu chúng tôi đi tìm sự bình yên tạm thời", ngược lại, nếu các anh có rất nhiều thói xấu mà các anh không sửa đổi thì liệu các anh có nghĩ gì không?
Theo tôi để tránh chuyện "phở nem": vợ chồng nên cùng cố gắng để hoàn thiện lẫn nhau hoặc chịu đựng những thói xấu của nhau, đấy cũng là cách duy nhất từ thời cổ chí kim sử dụng để duy trì cuộc sống vợ chồng. Có khác là xã hội hiện đại thoáng hơn nên nếu không thể chịu đựng được lẫn nhau thì chúng ta ly hôn vì phụ nữ ngày nay học thức cao hơn và sống độc lập.
Quan điểm của tôi "nem hay phở" rồi thì cũng dẫn đến rạn nứt và đổ vỡ gia đình, sau lại thành lập gia đình mới, mà lập lại thì chắc gì đã hoàn thiện hơn, rồi lại tiếp tục "phở nem"... Ví như: một bài viết gần đây trên diễn đàn của một bạn gái đang yêu một anh chàng có vợ con, vậy mà bạn đấy còn nói sau này lấy chồng sẽ không chấp nhận chồng ngoại tình nữa cơ mà. Bạn này có khi là phụ nữ "siêu hiện đại" chứ không đơn thuần "hiện đại" đâu nhé, và cũng lại một tư duy sở hữu.
Vì vậy, muốn hạnh phúc chúng ta hãy thống nhất quan điểm cùng yêu thương nhau, cùng hoàn thiện, cùng chịu đựng nhau. Các anh chị hãy cố gắng vun đắp những gì mình đang có cho nó tốt đẹp. Tôi rất tâm đắc với một bài viết bài viết mới đây, hãy chế biến món cơm cho ngon và mới lạ mỗi ngày. Mà các anh chị hãy cùng nhau chế biến, chứ một người làm một người chỉ ăn thì đâu thấy ngon, thấy dở là phải góp ý ngay và cùng làm cho món cơm ở nhà ngon hơn chứ.
Khách quan mà nói tôi thấy trên diễn đàn ý kiến của các chị em có tính đúng đắn và khách quan hơn. Một số anh vẫn chưa nhận thức được giá trị gia đình như anh Hùng, một số anh còn kiểu tư duy cổ hủ và gia trưởng như anh Tong. Các anh đừng vì xã hội có quá nhiều cám dỗ mà tự cho phép mình phản bội vợ con như anh Hung, các anh cũng đừng nghĩ " nồi nào vung đấy" mà không chịu học tập những điều hay ở các nước phương Tây như anh Tong.
Tôi là phụ nữ chưa chồng nhưng khi lấy chồng tôi sẽ chọn cho mình một người chồng biết lắng nghe và chia sẻ chứ mà gia trưởng thì nhất định tôi không lấy. Các anh cũng vậy chắc cũng muốn cưới cho mình một cô vợ xinh đẹp giỏi giang, hiện đại. Mà người vợ giỏi giang xinh đẹp chắc chẳng để các anh đối xử kiểu "trọng nam khinh nữ" đâu.
Lan Phuong