From: Khanh Tam Tam
Sent: Monday, January 31, 2011 2:26 AM
Gởi Nho con gái yêu thương của ba Bình bung!
Tết về ai ai cũng mong được hưởng một cái Tết vui vẻ trọn vẹn bên gia đình Nho ạ. Riêng ba, kể từ lúc xa con, dù muốn hay không, vui hay buồn… từ trong sâu thẳm con người ba, ba luôn mong có con ở bên cạnh trong những ngày này để được chăm sóc con, tự mình đi chợ mua những con tôm để vào tủ lạnh hòng nấu cho con những ngày Tết chợ không mở cửa như những gì ba từng làm khi con con còn bé xíu…
Tết năm nay, ba nhiều lần nhắn tin cho má (ba muốn gặp con qua điện thoại không được vì…) để có thể nghe con gái của ba muốn ba mua quà gì ngày Tết… Bây giờ con đã học lớp 6, có một chút nhận thức và ba hy vọng con có sự hiểu biết của riêng mình (ba xa con từ năm lớp 1 mà) để hiểu những việc làm này của ba. Vậy mà… Ba chỉ nhận được sự im lặng vô tình từ má.
Đến nỗi ba đã cố quên điều này đi nhưng Nho ơi, tình máu mủ, khúc ruột trên, khúc ruột dưới làm sao sao có thể quên được trừ khi ba vô tri, vô giác… Và ba đã gặp con trong giấc ngủ gần sáng ngày 28 Tết này. Má dẫn con tới thăm ba và hai cha con mình chuẩn bị đi mua quà Tết cho con. Đúng như những gì ba nhắn tin má, ba hỏi con muốn mua điện thoại hay máy tính bảng (ba muốn dành những gì tốt nhất cho con để để bù đắp sự thiếu thốn về vật chất và tình cảm khi con không có ba ở bên cạnh để chăm sóc con).
Ba đã cùng con chuẩn bị lên xe để đi mua cùng ý nghĩ trong đầu là ba sẽ dẫn thăm con sang nhà ông bà nội (con chỉ mới ghé thăm lần đầu tiên cách đây hơn một tháng khi ba nhắn tin cho má nói về bệnh ung thư, về sức khỏe của bà nội… Ôi, tối qua, tự nhiên ba lại muốn mở cửa phòng ngủ để rồi những con muỗi đã làm hỏng giấc mơ này của ba!
Thật là trùng hợp một cách ngẫu nhiên mà cách đây 2 năm ba cũng đã dậy giờ này để viết cho con để vơi đi sự nhớ nhung, những nỗi buồn sâu thẳm và chia sẻ với con, ghi lại những cảm xúc rất thật để sau này khi con lớn, có đủ sự hiểu biết cần thiết thì ba sẽ ngồi cùng con trò chuyện và cho con xem những dòng chữ, những dòng nước mắt từ người ba bất hạnh này chỉ mong con hiểu rằng: ba đã làm đủ mọi cách để được gần con, chăm sóc cho con... Chỉ vậy thôi con gái của ba!
Gần sáng ngày 31/1/2011
Ba bình bung!