Tôi được mọi người nhận xét là mặt xinh, body ổn và nhìn vào trong gương tôi cũng thấy vậy. Tôi 25 tuổi, nữ công gia chánh tốt, mới tốt nghiệp ra trường vài tháng nhưng thu nhập cũng đến nghìn đô, bản thân thấy tạm hài lòng. Tính cách tôi hài hước, khùng khùng với người thân quen nhưng lạnh lùng xa cách với người mới gặp. Tôi chưa hề có người yêu, dù yêu nhiều anh rồi nhưng không thấy anh nào yêu lại.
Mẹ tôi bắt đầu sốt ruột rồi, lễ Tết đi cắt duyên âm hoà. Tôi biết là do mình không khéo léo trong giap tiếp với các bạn nam nên mới bị như vậy. Anh chị có thể góp ý cho tôi nên làm như thế nào để sống tình cảm, khéo léo, có duyên hơn được không? Trong cách ứng xử, cười, nói chuyện, quan tâm, bắt chuyện... phải làm như thế nào mới gọi là có duyên? Tôi có nên phát huy thế mạnh hài hước của mình không? Chân thành cảm ơn.
Phương
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự