Từ: Tuệ
Đã gửi: 23 Tháng Năm 2012 11:26 SA
Gửi cháu Hiền!
Chú cũng có một gia đình nhỏ, một cậu con trai hơn một tuổi, hai vợ chồng chú cũng hay cãi nhau về việc kiếm tiền, vợ chú từ khi cưới xong nghỉ ở nhà luôn đến bây giờ. Ở nhà suốt ngày, cộng với con nhỏ thì quấy nhiều, làm ăn buôn bán thì toàn thua lỗ, nên hay căn nhằn than vãn.
Theo chú việc cháu nên làm lúc này là tìm một công việc tốt để có thu nhập, có thể nuôi em ăn học và phụ giúp gia đình. Cháu phải chịu khó học hỏi nhiều, vì môi trường làm việc khác hẳn với ở giảng đường. Còn về gia đình cháu thì có vẻ mẹ cháu cũng hơi giống vợ chú, cháu chọn những lúc mẹ cháu đang vui thì lái câu chuyện liên quan đến việc cháu muốn khuyên mẹ. Cháu phải nói với tính chất so sánh hay ví dụ để mẹ cháu hiểu, nói làm sao để trách mẹ cháu tưởng cháu lên mặt dạy đời, vì cháu là con mà.
Còn việc cháu nghĩ đến cái chết là không nên, vì cháu chết đi thì kết quả có tốt lên đâu. Không kéo gia đình cháu còn tồi tệ hơn đấy chứ. Cháu phải cố gắng lên, vì mình, vì em cháu, bố mẹ cháu, có vẻ cháu rất yêu quý bố. Chúc cháu sớm tìm được công việc tốt và gia đình cháu sớm vượt qua khó khăn này.