Tôi sinh ra trong gia đình có hai anh em trai, tôi là con út, thu nhập chủ yếu của gia đình từ mấy công ruộng do ba canh tác. Mẹ buôn bán nhỏ, tôi là công chức nhà nước nên đồng lương cũng ít ỏi. Về phần anh trai tôi thì chẳng nhờ vả gì được, ăn chơi nhậu nhẹt buông thả lại còn vướng nợ làm gánh nặng cho gia đình. Thấy ba mẹ tuổi gần 60 rồi mà còn cực khổ nên tôi định đi làm xa để tăng thu nhập, lo cho cha mẹ an hưởng tuổi già.
Điều làm tôi trăn trở mãi là sợ ba mẹ bệnh không ai bên cạnh chăm sóc, anh tôi đang nghiện rượu, bỏ bê công việc, say rồi về thường xuyên cãi nhau nặng lời với gia đình. Trong nội tâm tôi luôn giằng xé việc không lo cho ba mẹ được chu toàn, muốn đi xa kiếm tiền mà ở nhà không ai quán xuyến nhà cửa, lo ba mẹ. Nhìn mẹ vất vả lo toan mà lòng tôi đau thắt. Tôi thấy mình vô dụng quá. Tôi nên đi xa kiếm tiền lo cho ba mẹ cuộc sống vật chất đầy đủ hay ở bên cạnh ba mẹ lúc này?
Kiên
Độc giả gọi điện chia sẻ tâm sự với biên tập viên theo số 02473002222 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính)