Tôi 29 tuổi và anh 30 tuổi, anh theo đuổi tôi tính đến thời điểm này là 3 năm. Quen nhau một năm, chúng tôi trải qua nhiều khó khăn, chướng ngại và tâm trạng tôi giờ là một mớ hỗn độn, không biết nên nghe theo con tim, chấp nhận đi cùng anh tiếp hay quyết định theo lý trí để rồi chia tay anh. Từ khi chính thức quen anh, chúng tôi chịu sự ngăn cấm từ phía gia đình tôi. Mẹ tôi là người mê tín dị đoan, chị tôi là người mong muốn lợi danh, anh không có gì ngoài tay trắng, đang cố gắng ổn định sự nghiệp. Trước đây quá khứ anh có phần phức tạp nhưng từ khi tôi chấp nhận anh, anh dần dần thay đổi mọi thứ, chăm lo cho sự nghiệp và hoàn thiện bản thân hơn.
Gia đình mong tôi tìm được người ổn định về sự nghiệp, khá giả bởi tôi là niềm hãnh diện của gia đình (tôi có nghề nghiệp ổn, nhan sắc cũng không thua ai). Với mọi người, anh không xứng với tôi về mọi mặt, gia đình cho rằng sống với anh tôi sẽ khổ vì anh chưa có sự nghiệp ổn định. Anh chiều tôi mọi thứ, điều đó cũng làm cho gia đình tôi nghi ngờ anh đang mua chuộc tôi. Có thời gian anh thất nghiệp, tôi luôn hằn học bởi áp lực từ gia đình mình, chẳng thể vui vẻ với anh được. Dù thế nhưng anh chưa bao giờ để tôi thiếu thốn, vẫn đi làm tài xế để ra tiền mà lo cho tôi ăn uống. Chúng tôi chịu sự thiếu thốn, sự gay gắt của gia đình tôi suốt 4 tháng trời.
Nhiều lần tôi chán quá đã mắng chửi, xúc phạm anh, vậy mà chưa bao giờ anh có ý định buông tay tôi. Rồi anh tìm được việc, trưởng phòng của một công ty, mọi chuyện tưởng sẽ được giải quyết về tài chính cũng như thành kiến với gia đình tôi. Vậy mà lúc này tôi lại đậu thạc sĩ, anh muốn lo cho tôi học hết 2 năm nữa. Tôi lại bị áp lực về bằng cấp với anh. Anh chỉ tốt nghiệp cao đẳng, tương lai chưa có gì vững chắc. Con tim tôi muốn cùng đi tiếp cùng anh, lý trí lại không cho phép tôi làm thế, tôi sợ đủ thứ, sợ mình sẽ chọn sai. Mong các bạn cho tôi lời khuyên.
Hiền
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.