Tôi với anh yêu nhau 7 năm, trong quãng thời gian yêu xa anh từng yêu người khác. Tôi níu kéo, anh đồng ý quay lại và chúng tôi đã lấy nhau có một công chúa. Anh là người tâm lý, hiền lành và đạo đức, tôi luôn nhớ đến lỗi lầm của anh, không còn tin anh nhưng không hề dằn vặt gì anh hết, chỉ giữ trong lòng.
Chị chồng tôi có tính lăng nhăng và hay cặp với người có vợ, vài lần gì đó, lần này cặp lại có cả con riêng. Bố mẹ chồng sống ích kỷ và nhỏ nhen và hay bênh con gái. Tôi luôn lo sợ chồng sẽ bị chị gái và bố mẹ làm cho thay đổi, sẽ "gần mực thì đen". Tôi luôn sợ con gái mình mà ở gần bác sẽ bị nhiễm tính đó, rồi mẹ chồng và chị chồng sẽ xúi bẩy hại gia đình tôi.
Thói thường khi không bằng người ta thì hay ghen ghét, tôi từng chứng kiến chị ấy và mẹ chồng chê bai cặp vợ chồng khác, kể cả vợ chồng anh cả có tốt với chị vẫn bị mẹ chồng và chị so bì. Tôi chán ghét bố mẹ chồng và chị chồng, họ luôn bị anh em và hàng xóm ở quê bàn tán, xa lánh. Xin hãy cho tôi lời khuyên.
Duyên
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.