From: chidoanttktdcls
Sent: Friday, December 24, 2010 6:11 PM
Tôi rất hay đọc chuyên mục Tâm sự từ lúc bản thân mình gặp nhiều vấn đề trong chuyện tình cảm, nhưng cũng chưa bao giờ phản hồi mà chỉ đọc những suy nghĩ, bộc bạch của mọi người. Hôm nay khi đọc bài viết của chị Minh và những bài viết không đồng tình với chị, tôi nghĩ mình cũng nên nói ra chút suy nghĩ của riêng mình.
Tất nhiên không phải ai cũng dám thú nhận tình cảm của mình như chị, tôi thực sự thông cảm và hiểu được sự giằng xé giữa tình cảm và lý trí của chị. Theo tôi mọi người đừng nên vội vàng đưa ra lời chỉ trích chị Minh như vậy, phải ở trong hoàn cảnh đó mới có thể hiểu hết được tại sao biết là mình sai mà vẫn làm, vì tình yêu là điều vô cùng khó lý giải.
Tôi từng đọc được một câu như thế này, trong cuộc đời của một con người thứ giống tình yêu thì rất nhiều và không phải ai cũng may mắn có được tình yêu đích thực. Nghe có vẻ rất buồn cười khi đưa tình yêu ra để biện minh cho hành động sai trái, nhưng đó là điều khi ai đó mắc phải mới có thể hiểu được. Đừng vội vàng xét đoán ai cả khi mà mình không trong hoàn cảnh của họ.
Tại sao mọi người không nhìn nhận vấn đề ở khía cạnh khác? Tôi cho rằng đã là con người thì chỉ có một trái tim và chỉ có thể yêu duy nhất một người trong cùng một thời điểm mà thôi, tôi không bao giờ tin có thể yêu hai người cùng một lúc. Trong trường hợp của chị Minh và chị My, tôi nghĩ những người đàn ông đã không còn tình yêu với vợ, níu kéo nhau chỉ vì những đứa trẻ.
Tất nhiên nên hàn gắn mối quan hệ nếu có thể, nhưng khi đã không còn tình yêu thì tôi cảm thấy cuộc sống gia đình giống như địa ngục. Dù ở trước mặt vợ con họ vui vẻ cười nói nhưng trái tim của họ không hoàn toàn hướng về phía đó nữa, vậy níu kéo một cái xác không tình yêu để được gì? Hạnh phúc không phải là sống cùng một mái nhà để chịu đựng nhau mà hạnh phúc là phải có tình yêu và sự thoải mái từ hai tâm hồn đồng điệu.
Chị My rất yêu chồng nhưng chị có hạnh phúc không khi chồng chị đã yêu một người phụ nữ khác? Liệu khi anh ấy quay về với chị, tình yêu anh dành cho chị còn nguyên vẹn không? Theo tôi thì tôi khuyên chị My nên nói chuyện thẳng thắn với chồng, nếu thực sự anh ấy đã không còn yêu thì chị đừng níu kéo.
Dù rất yêu chồng, thương con nhưng mình còn có lòng tự trọng của một người đàn bà. Chị phải hiểu rằng người ta đã không yêu mình nữa thì dù có cố gắng cách mấy họ cũng không thể yêu mình được, vì thế từ bỏ là giải pháp thoải mái nhất.
Với chị Minh, khi nghe chị tâm sự, tôi có thể cảm nhận được đó là tình yêu chân thành và đích thực (tình yêu không biết phân biệt ai là người có hay chưa có gia đình). Chỉ có tình yêu đích thực mới có thể cảm nhận và hiểu sâu sắc người mình yêu, cảm nhận được họ đang hạnh phúc, họ đang đau khổ, họ muốn gì và cần gì mà không bao giờ họ phải nói ra. Tôi thật sự ngưỡng mộ tình yêu đó vì bản thân tôi chưa bao giờ biết đến điều đấy.
Chúc các chị tìm được hướng giải quyết tốt đẹp nhất.